1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3800:

Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ

(Dân trí) - Đang mang thai, chị Thảo phát hiện căn bệnh ung thư máu thể nặng nên buộc phải tiến hành mổ bắt con ở tuần thứ 28. Tình cảnh nguy kịch, chị bước vào cuộc chiến sinh tử và đang cầu cứu các nhà hảo tâm.

2 giờ sau cuộc vượt cạn “bất đắc dĩ”, chị Bùi Thị Thảo (thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), còn khá đau nên chị gần như không nói gì. Cơ thể gầy guộc, yếu ớt, chị nhìn quanh, ánh mắt khao khát được gặp con nhưng đó là điều không thể lúc này bởi em bé sinh non chào đời với cân nặng 1,15kg và phải ngay lập tức đưa vào khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện.

Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 1
Chị Thảo sau ca vượt cạn chiều tối ngày 16/7 tại phòng mổ của bệnh viện Bạch Mai

Không giấu được gương mặt đầy sự lo lắng, chị Nguyễn Thị Lanh – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai tâm sự: “Ngày hôm nay (16/7) với chúng tôi thật sự là căng như dây đàn, buổi trưa các giáo sư, bác sĩ cùng nhau hội chẩn về ca bệnh này và chiều nay là chị Thảo mổ ngay vì tình thế không thể chờ thêm được nữa.

Hoàn cảnh thật sự bi đát vì gia đình nghèo ở vùng Hà Tĩnh ra, cháu bé thì buộc phải sinh ra ở tuần thứ 28, mẹ cháu thì bây giờ sẽ bước ngay vào việc điều trị căn bệnh ung thư máu rất cam go”.

Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 2
Con trai chị Thảo, bé Phan Đình Nguyên chào đời ở tuần thứ 28 với cân nặng 1,15kg đang ở trong phòng Hồi sức Nhi
Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 3
Con buộc phải sinh ra vì tế bào ung thư máu của mẹ đã phát triển nhanh.

Đứng ở bên ngoài, ngóng tin vợ, anh Phan Đình Kỳ nóng lòng như có lửa đốt. Gương mặt gầy, đen nhẻm, qua chiếc khẩu trang dày, giọng anh nghẹn lại: “Em vừa xuống nhìn thấy con em rồi. Cháu bé tí tẹo, yếu ớt lắm các chị ạ. Em cầu trời khấn phật phù hộ cho con. Còn về phía vợ em, bác sĩ cũng trao đổi rất kĩ trước khi vào phòng mổ rằng tế bào ung thư của vợ em lan nhanh quá rồi….”.

Nói đến đây thì anh Kỳ bật khóc, tay bám vào thành bàn để không bị ngã. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng anh cũng không thể chịu được nỗi đau đến quá đột ngột này. Vợ mang bầu, đó là những ngày hạnh phúc. Nào ngờ… tin dữ đến đột ngột sau những trận sốt liên miên của vợ. Chị được phát hiện bị căn bệnh ung thư máu.

Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 4
Bác sĩ Tống Văn Giáp - Trung tâm huyết học của bệnh viện Bạch Mai lo lắng cho sức khỏe của chị Thảo

Là người điều trị trực tiếp cho chị Thảo, bác sĩ Tống Văn Giáp – Trung tâm huyết học, bệnh viện Bạch Mai không khỏi lo lắng trước tình cảnh của mẹ con chị.

Anh cho biết: “Chị Thảo phát hiện bị "lơ xê mi" cấp (ung thư máu) cách đây 2 tháng, khi đó thai ở tuần thứ 21. Tại thời điểm đó, có 2 khả năng xảy ra đó là có thể tạm dừng thai lại để điều trị cho mẹ nhưng nguyện vọng của chị là sinh con nên các bác sĩ phải theo dõi rất tích cực, vừa nuôi dưỡng thai nhi, vừa kiểm soát được tình hình sức khỏe của mẹ.

Lần này, thai được 28 tuần tuổi, chị Thảo sốt liên miên và bị nhiễm khuẩn huyết nên buộc phải mổ lấy con ra, không thể giữ được nữa. Ca mổ của chị rất đặc biệt và có nhiều nguy cơ xảy ra nên đã được các giáo sư, bác sĩ đưa ra hội chẩn trưa ngày (16/7) và chiều thì chị bước vào cuộc vượt cạn ngay.

Căn bệnh ung thư máu của chị Thảo với tiên lượng xấu, nếu không điều trị tích cực thì thời gian sống khó qua nổi 6 tháng. Vì vậy phương pháp là điều trị tích cực đó là ghép tế bào gốc đồng loài với kinh phí khoảng hơn 200 triệu (đã trừ bảo hiểm y tế).

Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 5
Chị Thảo phải vào điều trị căn bệnh ung thư máu ngay nếu không khó qua được 6 tháng
Thai phụ nguy kịch buộc phải mổ bắt con cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ - 6
Với công việc làm hợp đồng, anh Kỳ không thể lo được tiền cho vợ điều trị

Vì tình cảnh quá cấp bách, gia đình lại nghèo không thể lo được tiền, cả hai vợ chồng chị Thảo đều đi làm hợp đồng nên về phía khoa và bệnh viện tha thiết mong được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, giúp đỡ”.

Sau cuộc trao đổi nhanh về bệnh tình của chị Thảo, chúng tôi trở xuống khoa Hồi sức Nhi thăm em bé. Qua lồng kính, cậu bé với cái tên Phan Đình Nguyên yếu ớt, nhỏ thó với những ống thở được luồn qua miệng. Trông con như 1 thiên thần nhỏ, đáng thương được chào đời trong tình cảnh vô cùng cấp bách và đặc biệt.

Sự sống của chị Thảo không kéo dài được bao lâu nếu như không vào điều trị ngay. Lời trao đổi với bác sĩ khiến lần nữa, chúng tôi rùng mình và có điều gì đó vội vã, gấp gáp. Ánh mắt khao khát được nhìn thấy con của chị và hình ảnh cậu bé trong lồng kính như một nỗi ám ảnh. Liệu bao giờ mẹ con chị sẽ được gặp nhau?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3800:: Anh Phan Đình Kỳ 

Địa chỉ: Thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0974683451

Hiện tại anh Kỳ đang chăm vợ và con tại bệnh viện Bạch Mai

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh