1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tấm lòng bạn đọc đến với hai bé gái suýt bị bố thiêu sống

(Dân trí) - Trưa ngày 9/2, đại diện báo Điện tử <i>Dân trí</i> đã đến thăm và trao quà của bạn đọc ủng hộ cho hai bé gái Lê Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Ly - hai nhân vật được viết trong bài “Nỗi hoảng loạn của 2 chị em suýt bị bố thiêu sống”.

Trong cái nắng như đốt ở miền sơn cước cuối năm Canh Dần ngôi nhà của hai bé Nga và Trà vắng lặng. Thấy xe chúng tôi vào, hai cháu vẫn sợ hãi không muốn chuyện trò. Chỉ khi bà Lê Thị Hòa - bà nội của hai cháu kịp trấn an: “Các chú nhà báo đến trào quà Tết cho hai con, hai con đừng sợ” hai bé mới ngồi lại. Hai đứa cháu nội đáng thương chưa kịp ngồi xuống ghế bà Hoà nghẹn ngào kể: “Từ hôm xảy ra sự việc tới giờ hai cháu vẫn chưa hết kinh hoàng, ông bà, bà con an ủi nhiều nên đã dạn hơn”.

Trong câu chuyện buồn về người cha lầm lỗi hai bé Trà - Nga rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt đầy giận hờn nhưng cũng đầy vị tha về người con. “Chúng cháu rất buồn vì bố. Hôm thấy bố bỏng nặng phải đi viện chúng cháu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp bố nữa, còn mẹ sẽ khổ. Nhưng bố đã đỡ nhiều hơn, rồi bố mẹ cũng đã nói chuyện với nhau, chúng cháu vui lắm. Mong sao bố nhanh khỏe lại để kiếm tiền, che chở cho chúng cháu ăn học”- cháu Nga vừa khóc vừa kể.
 
Tấm lòng bạn đọc đến với hai bé gái suýt bị bố thiêu sống - 1
PV Dân trí chuyển tiền của bạn đọc cho hai em Nga, Trà
  
Đại diện báo điện tử Dân trí đã chuyển tận tay các cháu món quà 2,2 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ hai cháu sau bài viết "Nỗi hoảng loạn của 2 chị em suýt bị bố thiêu sống" được báo đăng tải. Nhận phần quà của bạn đọc ủng hộ, cháu Nga xúc động nói “Cháu cảm ơn các chú đã quan tâm, lần đầu tiên cháu nhận được số tiền lớn như vậy. Bố cháu đã sai rồi, nhưng bố đã biết nhận ra lỗi lầm nên số tiền này cháu sẽ dành thêm để thuốc men chữa trị vết thương cho bố”.

Chia tay hai bé Trà - Nga ngày giáp Tết dẫu vẫn còn đó những nỗi buồn về hai cháu bé đáng thương mỏng manh với những bộ đồ cũ, nhưng chúng tôi cũng phần nào cảm thấy ấm lòng vì bố mẹ các cháu đã đoàn tụ, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón xuân.

Bá Hải - Văn Dũng