1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nỗi hoảng loạn của 2 chị em suýt bị bố thiêu sống

(Dân trí) - Thoát khỏi ngọn lửa xăng hừng hực cơn ghen của bố nhưng hai bé gái Nga và Trà đang đối diện một tương lai u tối: hoảng loạn, ám ảnh và nguy cơ thất học vì đói nghèo.

Thiêu con vì ghen vợ

 

Lê Khắc Sơn (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi) lấy nhau vì tình yêu, có hai con gái là Lê Thị Quỳnh Nga (9 tuổi) và Lê Thị Ly Trà (6 tuổi), cuộc sống lứa đôi đầm ấm. Đất quê khó kiếm sống, Sơn bàn với vợ rời quê lên Đắc Lắk hái cà phê thuê.

 

Thời gian xa nhà, Sơn nghe tin đồn vợ ở nhà ngoại tình. Nhân được nghỉ Tết dương lịch, Sơn đón xe về quê tìm hiểu thực hư. Một buổi, Sơn đọc trộm trong máy vợ có tin nhắn gửi đến, mời đi chơi, uống nước liền nổi máu ghen, hai vợ chồng nảy sinh cãi vã. Lời qua tiếng lại, Sơn tuyên bố sẽ giết chết cả nhà.
 
Nỗi hoảng loạn của 2 chị em suýt bị bố thiêu sống  - 1
Hai cháu Quỳnh Nga và Ly Trà thất thần, sợ hãi khi gặp khách lạ (ảnh: Bá Hải)

 

Chiều ngày 25/12/2009, chị Phương quá uất ức liền chạy đi mua thuốc sâu về tự vẫn nhưng vì biết chuyện gia đình chị nên người bán hàng đã từ chối. Cùng thời gian đó, Sơn đi mua hai chai xăng về, tưới lên mình và hai con rồi bật lửa tự thiêu.

 

Chị Phương trở về nhà, thấy vậy vội la hét kêu cứu. Bà con hàng xóm chạy sang nhanh chóng cứu được hai cháu nhỏ thoát chết. Sơn cũng được cứu mạng nhưng bỏng toàn thân, hiện vẫn nguy kịch trong Viện Bỏng Quốc gia.

 

Nỗi ám ảnh trẻ thơ

 

“Ông Ninh đã bán mảnh vườn của hai vợ chồng, thế chấp sổ đỏ nhà mình gom tiền ra cứu bố cho hai đứa trẻ mà còn túng thiếu. Chúng tôi thương các cháu nhưng chỉ giúp về tinh thần, ở đây ai cũng nghèo cả”.

Căn nhà của vợ chồng Sơn - Phương tại xóm 9, xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) từ hôm xảy ra sự việc đến nay luôn cửa đóng then cài, vất vưởng mùi khét lẹt. Được biết chị Phương đang chăm sóc chồng trong bệnh viện, hai con ở với ông bà nội.

 

Khi chúng tôi đến nhà ông bà nội của hai cháu, Nga và Trà đón khách lạ trong bộ dạng thất thần, hoảng loạn; co ro trong giá lạnh với bộ quần áo mỏng manh. Anh Võ Hồng Khánh, xóm trưởng, người dẫn đường cho chúng tôi, nói: “Ông Ninh đã bán mảnh vườn của hai vợ chồng, thế chấp sổ đỏ nhà mình gom tiền cứu bố hai đứa nhỏ mà còn chưa đủ. Chúng tôi thương các cháu nhưng chỉ giúp về tinh thần, ở đây ai cũng nghèo cả”.

 

Bà nội các cháu là Lê Thị Hòa (60 tuổi), rầu rĩ khóc: “Vợ chồng có gì không phải bảo ban nhau. Chừ làm thế tội cho hai đứa cháu, chúng nó đã biết chi mô. Cha chúng nó chắc chết thôi, mẹ của chúng rồi cũng điên mất. Ông bà ngoại người mất, người đã xế chiều, vợ chồng tui nghèo lại già yếu, rồi chết trong nay mai. Hai đứa cháu mồ côi không nơi nương tựa”.

 

Ông nội Lê Khắc Ninh (70 tuổi) cũng khóc theo lời kể của vợ: “Sau vụ việc các cháu sợ hãi, suốt ngày bám chặt lấy bà. Tối lại mơ ngủ la hét “xin cha đừng đốt con”. Hễ thấy lửa và người lạ là run sợ chạy trốn”.

 

Ông Ninh cho biết ông vừa tới thăm con trai ở viện về, tính mạng của con ông chưa có gì đảm bảo, con dâu cũng hốc hác đi nhiều. “Thấy tội cho con, cho cháu mà chẳng biết làm gì. Lỡ may có chuyện không hay xảy ra, ông cháu đành rau cháo qua ngày vậy”.

 

Lân la mãi cháu Quỳnh Nga mới kể lại câu chuyện hôm đó bằng giọng đứt quãng: “Cháu đang chơi cùng em ở sân nhà thì thấy bố hậm hực gọi lại, tay bố cầm lấy hai đứa rồi tưới nước lên. Đột nhiên bố bật lửa lên châm thẳng vào người rồi lao ra đòi ôm lấy hai chị em… Đến lớp có nhiều bạn truyền tai nhau chuyện hai chị em bị cha tẩm xăng thiêu, cháu sợ và ngồi khóc, cháu không muốn đến trường nữa”.

 

Nỗi ám ảnh và kinh hãi in hằn trên hai gương mặt trẻ thơ day dứt chúng tôi suốt quãng đường về.

  

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
 
1. Ông Lê Khắc Ninh, xóm 10, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
 
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 
Bá Hải - Văn Dũng