1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5089:

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh

Hạnh Linh

(Dân trí) - Mỗi tuần 3 lần, bà Luyến vào viện chạy thận duy trì sự sống. Người phụ nữ tội nghiệp ấy không dám mơ có đủ tiền ghép thận mà chỉ mong sống thêm ngày nào hay ngày ấy để lo cho 2 con gái.

Khi chúng tôi tìm đến nhà, bà Nguyễn Thị Luyến, 46 tuổi, thôn Phúc Quang, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bước đi vẫn còn rất uể oải sau đợt lọc máu chạy thận vừa diễn ra một ngày trước.

Bà Luyến cho biết, tháng 2/2022, bà được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần 3 lần bà phải vào viện để lọc máu, chạy thận, duy trì sự sống.

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 1

Tuần 3 lần bà Luyến vào viện lọc máu chạy thận duy trì sự sống (Ảnh: Hạnh Linh).

"Bác sĩ nói, tôi có thể sống tiếp nếu được ghép thận nhưng đến tiền mua thức ăn, sinh hoạt hằng ngày còn chả đủ. Tôi chỉ mong có kinh phí để lọc máu chạy thận, đừng phải chết sớm. Nếu tôi chết, không còn ai lo cho con gái đầu bị bệnh, con gái út sẽ phải nghỉ học giữa chừng", bà Luyến buông tiếng thở dài.

Vợ chồng bà Luyến sinh được ba người con, thật không may, con gái đầu là Lê Thị Trang (SN 1998), bị bệnh tan máu bẩm sinh. Con gái thứ 2 đã yên bề gia thất. Còn cô con gái út đang học lớp 11.

Kể về đứa con gái đầu tội nghiệp, từ lúc sinh ra đã ốm yếu, da xanh, thường xuyên phải đi viện vì mắc bệnh thiếu máu. Suốt 26 năm nay, tháng nào Trang cũng phải vào viện để truyền máu ít nhất một lần.

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 2

Lê Thị Trang, con gái đầu của bà Luyến mắc chứng tan máu bẩm sinh (Ảnh: Hạnh Linh).

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 3

Bà Luyến (bên phải) không dám mơ mình có thể ghép thận mà chỉ mong có thêm kinh phí kéo dài sự sống lo cho các con, phụ dưỡng mẹ già (Ảnh: Hạnh Linh).

Tháng 6, Trang lập gia đình nhưng do tính cách không bình thường nên đầu tháng 9 lại mang quần áo trở về nhà ở cùng bà Luyến.

Hơn 10 năm trước bà Luyến bị sỏi thận. Nhưng vốn là trụ cột kinh tế của gia đình, cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền khiến bà Luyến không còn thời gian lo nghĩ đến bệnh tình của bản thân. Để có tiền điều trị bệnh cho chồng, nuôi 3 con ăn học, bà đi làm công nhân ở khu công nghiệp.

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 4

Cuốn sổ theo dõi nhật ký lọc máu sẽ khép lại nếu như bà Luyến không có kinh phí để vào viện (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2013, chồng bà qua đời sau thời gian dài bị bệnh gan. Chồng mất, bà Luyến lại 1 mình nuôi 3 đứa con và chăm sóc mẹ chồng già yếu. Tai ương lại ập đến, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối.

"Ngày nhận hung tin, tôi choáng váng, suy sụp. Tôi không dám mơ được ghép thận chỉ mong sống thêm một năm. Con gái út học xong cấp 3, trưởng thành, đi làm lo được cho chị gái bị bệnh. Đến lúc đó, tôi có về thế giới bên kia cũng không day dứt", bà Luyến nói rồi nhìn lên di ảnh của chồng.

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 5

Bà Luyến cố gắng gượng dậy chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con (Ảnh: Hạnh Linh).

Bà Phạm Thị Huyên, 73 tuổi, mẹ chồng bà Luyến bảo, từ ngày con dâu vào viện chạy thận, không thể đi làm, không có thu nhập, gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, bà con làng xóm thương, người cho tiền, cho gạo, người lại cho thịt, cho cá mấy mẹ con sống qua ngày.

"Không may con Luyến chết, tội 2 đứa cháu. Đứa thì bệnh tật, đứa thì đang tuổi ăn, tuổi học còn tôi thì…", bà Huyên bỏ dở câu nói.  

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 6

Mấy mẹ con bà Luyến "rau cháo nuôi nhau" sống nhờ tình thương của xóm giềng (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Hoàng Tất Thanh, trưởng thôn Phúc Quang, xã Quảng Minh, cho biết, gia đình bà Luyến có hoàn cảnh éo le, là hộ nghèo của thôn. Bản thân bà Luyến bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận. Con gái đầu bị bệnh tan máu bẩm sinh. Con gái út đang học cấp 3.

Trước đây, khi chồng còn sống sức khỏe cũng yếu, đau ốm quanh năm, một mình bà Luyến nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Đầu năm 2022, bà Luyến bị bệnh, không thể đi làm, kinh tế gia đình lâm cảnh túng thiếu. Chi Hội phụ nữ trong thôn đứng ra kêu gọi nhân dân ủng hộ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, đưa bà Luyến đi viện, lọc máu chạy thận, duy trì sự sống.

Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnh - 7

Trong ngôi nhà nhỏ của mẹ con bà Luyến có đến 2 người bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).

"Bà con ở quê còn nhiều khó khăn nên chỉ hỗ trợ được phần nào. Tôi mong qua báo Dân trí, bạn đọc, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ giúp bà Luyến có thêm kinh phí để chạy thận, kéo dài sự sống, phụng dưỡng mẹ già, lo cho các con", ông Thanh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5089 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Luyến

Địa chỉ: Thôn Phúc Quang, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0838965783 (bà Luyến)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5089)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269