1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Sự hồi sinh kỳ diệu của cậu bé “không có khuôn mặt người”

(Dân trí) - Mang khối u suốt nhiều năm trên mặt, cậu bé Lê Trung Tuấn tưởng như chỉ chờ tử thần mang đi, thế nhưng điều kỳ diệu đã đến với em sau 8 năm chữa trị và trải qua 4 lần phẫu thuật, Tuấn đã tìm lại được khuôn mặt.

Lê Trung Tuấn (SN 1998, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) là trường hợp cách đây 4 năm đã được báo Dân trí phát hiện và viết bài kêu gọi đăng trên mục Nhân ái.

Năm Tuấn 11 tuổi, em đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khi khối u mọc ngay chính trên khuôn mặt, khối u mỗi ngày lớn, choán hết hộp sọ của Tuấn, đẩy hai mắt của Tuấn ra xa. Mặt Tuấn biến dạng, một tai bị điếc, một mắt bị mờ, khứu giác bị ảnh hưởng. Người ta gọi Tuấn là cậu bé “không khuôn mặt”.

Hình ảnh cậu bé Tuấn của 4 năm về trước
Hình ảnh cậu bé Tuấn của 4 năm về trước

Do vị trí của khối u là nơi có rất nhiều dây thần kinh bởi thế việc nghĩ đến mổ khi khối u to quá khổ đó là điều không tưởng. Không những ca phẫu thuật rất khó khăn mà kinh phí cho ca phẫu thuật cũng vô cùng lớn khiến gia đình Tuấn sau một thời gian chạy chữa khắp nơi cũng đành bất lực.

4 năm qua, cậu bé Lê Trung Tuấn (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh - Thanh Hóa) phải bỏ học, làm bạn với 4 bức tường và chịu đựng những đau đớn. Cứ vài ngày máu từ mũi và miệng lại ộc ra. Niềm hy vọng được sống dường như đã vụt tắt với em và gia đình.

Thế nhưng sau khi hoàn cảnh của em được đăng tải trên báo Dân trí, rất nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm và đội ngũ các y bác sĩ trong và ngoài nước đã luôn cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa cho cậu bé tội nghiệp này. Cuối cùng, giữa tháng 7/2013, Tuấn đã được Chuyên gia u bứu người Mỹ McKay McKinnonekip và GS TS Nguyễn Thanh Liêm mổ bóc tách thành công khối u tồn tại 4 năm trên khuôn mặt mình. Ca mổ được tài trợ 100% bởi bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cùng các tổ chức, tập đoàn, cá nhân.

Tuấn sau lần phẫu thuật đầu tiên bóc tách được khối u trên mặt và đã trở về đi học bình thường
Tuấn sau lần phẫu thuật đầu tiên bóc tách được khối u trên mặt và đã trở về đi học bình thường

Không những bóc tách thành công khối u trên mặt, Chuyên gia u bứu người Mỹ McKay McKinnoekip đã tiếp tục sang Việt Nam thêm 3 lần nữa để phẫu thuật, tái tạo lại khuôn mặt cho cậu bé đáng thương này. Vậy là trải qua 4 năm với 4 lần phẫu thuật, Tuấn đã được hồi sinh. Đến hôm nay, sau 8 năm mắc bệnh, cậu bé “không có khuôn mặt người” ngày nào đã vui vẻ đứng trước gương soi từng chi tiết trên đôi mắt, chiếc mũi, chiếc miệng và mỉm cười với mình.

Anh Lê Trung Hà, bố của Tuấn cho biết, hai tháng trước, Tuấn từ Thanh Hóa trở lại Hà Nội để kiểm tra tổng quan sức khỏe sau các ca phẫu thuật. Các số liệu từ các giáo sư, bác sĩ cho thấy khả năng các giác quan của Tuấn đang hồi phục bình thường. Thị lực không thể hồi phục 100% như một người khỏe mạnh, tuy nhiên các diễn biến đều theo hướng khả quan. Tuấn đã cao hơn 25 cm, cân nặng hơn 50 kg.

Hình ảnh Tuấn sau phẫu thuật lần thứ 4 tái tạo khuôn mặt (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Hình ảnh Tuấn sau phẫu thuật lần thứ 4 tái tạo khuôn mặt (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Ông bác sĩ McKay Mc Kinnon, người trực tiếp phẫu thuật cho Tuấn bảo rằng chính nghị lực và bản lĩnh của cậu bé này đã khiến ông phải trở lại Việt Nam, bằng mọi cách giúp cậu ấy. Trước đây khi con bị bệnh, chỉ mong sao con phẫu thuật lấy được khối u và tiếp tục sống được thôi chứ, vậy mà đến bây giờ cháu đã tìm lại được khuôn mặt gần như bình thường đúng là một điều kỳ diệu mà trước đây gia đình chỉ dám mơ chứ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cháu được như hôm nay” – anh Hà tâm sự.

Sau quá nhiều thời gian phải nghỉ học giữa chừng để điều trị bệnh, đến nay, Tuấn đã quyết định dừng việc học phổ thông lại, tâm sự với chúng tôi cậu chỉ có một ước mơ giản đơn có thể mở một cửa hàng tạp hóa ở ngay thị trấn của mình để buôn bán, tự nuôi sống bản thân mình.

Sau 8 năm mắc bệnh và điều trị, giờ đây cậu bé không có khuôn mặt đã được hồi sinh
Sau 8 năm mắc bệnh và điều trị, giờ đây cậu bé không có khuôn mặt đã được hồi sinh

Tuấn chia sẻ với chúng tôi: “Cháu thật sự không biết nói gì để cảm ơn hết được những nhà hảo tâm, những y bác sĩ đã cứu giúp cháu. Đặc biệt là báo Dân trí đã là cầu nối để các bác sĩ và các nhà hảo tâm đến với cháu. Cháu được sống thêm một lần nữa, được hồi sinh như ngày hôm nay là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người. Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với những gì mà xã hội đã dành cho cháu”.

Nguyễn Thùy