Mã số 3521:

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm "bụi"

(Dân trí) - Nhập viện cấp cứu chỉ vỏn vẹn có hơn trăm ngàn trong túi đóng tạm ứng viện phí, may mắn anh Hợp được bác sĩ cứu chữa kịp thời qua cơn nguy kịch. Những ngày qua anh em bệnh nhân tật nguyền này sống lay lắt bằng những suất cơm từ thiện đến nhói lòng!

Anh vừa tỉnh dậy nhờ bàn tay lương y của những "người mẹ hiền" sau ca phẫu thuật cứu tính mạng mà số tiền trong người anh khi đó nhập viện chỉ vỏn vẹn đủ mua nổi 3 suất cơm "bụi" khoảng hơn trăm ngàn đồng.

Người đàn ông tật nguyền nhập viện cấp cứu với hơn trăm ngàn đồng trong túi, nhờ những bàn tay của "người mẹ hiền" nơi bệnh viện mà anh đã được cứu sống.

Nằm trên giường bệnh, người đàn ông miệng ú ớ như muốn như nói điều gì nhưng anh lại không thể nói được. Nước mắt anh ứa ra từ đôi mắt trắng đục. Rồi những giọt nước mắt vừa kịp bò ra đã vỡ tan bởi những nếp nhăn thô ráp trên khuôn mặt khắc khổ đến tiều tụy.

Anh là bệnh nhân Nguyễn Danh Hợp (SN 1967, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Hiện anh đang được điều trị hậu phẫu tại khoa Thận - Lọc máu (bệnh viện Việt Đức).

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 1
Anh Nguyễn Danh Hợp, (52 tuổi) đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật.
Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 2
Bị câm điếc bẩm sinh, lại thiểu năng trí tuệ, hiện tại anh Hợp sống cùng với người chị gái cũng bị thiểu năng trí tuệ.

Nói về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, cán bộ phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Việt Đức ái ngại chia sẻ: “Đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bệnh nhân này khiến chúng tôi thương cảm vô cùng.

Họ nghèo đến cùng kiệt, khi nhập viện mà trong túi chỉ có vỏn vẹn hơn trăm ngàn đồng đóng tạm ứng viện phí xong, 2 anh em không còn tiền mua nổi suất cơm.

Các y, bác sĩ trong khoa phải xúm vào, gom góp mỗi người cho một ít, để 2 anh em họ có tiền mua cơm ăn từ hôm 7/10 đến nay. Anh Hợp vốn đã thiệt thòi, vì là người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ sống bằng khoản tiền trợ cấp ít ỏi, nay lại mắc căn bệnh suy thận nặng cần phải điều trị lâu dài. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm giúp hãy cho anh ấy cơ hội được tiếp tục điều trị”.

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 3
Phát hiện em trai đã phát phù nề, nằm thoi thóp, anh Khai vội vàng đưa em nhập viện cấp cứu.
Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 4
Trong người chỉ có vẻn vẹn hơm trăm nghìn đồng, các y, bác sĩ phải gom góp để 2 anh em có tiền mua cơm từ hôm 7/10 đến nay.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thế Cường, khoa Thận - Lọc máu, (bệnh viện Việt Đức), là bác sĩ điều trị cho anh Nguyễn Danh Hợp, bác sĩ Cường cho biết: “Bệnh nhân Hợp nhập viện trong tình trạng sỏi niệu quản, suy thận nặng, thiếu máu. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy sỏi và tiến hành lọc máu, hiện tại đang tạm thời theo dõi.

Với tình trạng hiện tại, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị đến hết đời. Hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân như vậy sẽ rất khó mà theo được, bởi việc điều trị lâu dài như vậy sẽ khá tốn kém. Nên chúng tôi rất mong muốn được mọi người chung tay giúp cho bệnh nhân. Bởi chắc chắn nếu không được điều trị, bệnh nhân sẽ khó qua khỏi”.

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 5
Những giọt nước mắt đầy ám ảnh trên gương mặt người đàn ông bất hạnh.
Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 6

Bố mẹ đã qua đời, người anh nghèo khó trở thành chỗ dựa duy nhất cho những đứa em tật nguyền.

Chăm người em trai nhiều ngày qua tại bệnh viện, anh Nguyễn Danh Khai (59 tuổi) kể rằng, “tôi cứ ngỡ chú ấy không qua khỏi. Hôm ấy, thấy tự nhiên tôi thấy bồn chồn trong người, sốt ruột quá nên bỏ buổi làm tôi lên thăm chú ấy thì thấy chú ấy nằm một chỗ, người sưng phù, hơi thở rất yếu. Hoảng quá tôi mới kêu lên, nhờ mọi người đưa chú ấy lên viện huyện, rồi chuyển thẳng ra Việt Đức, may mắn em tôi đã được các bác sĩ cứu sống…”.

Gia đình anh vốn là gia đình thuần nông sống nhiều đời ở thôn Đan Khê, anh Hợp là con út trong nhà 5 anh chị em. Ngay từ khi sinh ra anh đã chịu thiệt thòi, vì bị câm điếc bẩm sinh, lại thiểu năng trí tuệ.

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 7

Người mẹ đã mất từ lâu, 3 anh chị em lần lượt dựng vợ, gả chồng, chỉ còn lại anh Hợp và một người chị nữa là Nguyễn Thị Hội (SN 1963) cũng bị thiểu năng trí tuệ ở cùng với bố.

Nhưng 10 năm trước, người cha già yếu qua đời, chỉ còn lại 2 chị em tật nguyền bấu víu vào nhau lay lắt sống qua ngày dựa vào khoản tiền trợ cấp xã hội mỗi người được 525 ngàn đồng/tháng.

Các anh chị em dù rất thương 2 người em tật nguyền, nhưng hoàn cảnh gia đình đều nghèo khó nên cũng chỉ thi thoảng đến thăm em với đồng quà tấm bánh động viên, chứ chẳng giúp được gì nhiều.

Mới đây người chị cũng vừa phải trải qua ca phẫu thuật u não, nên sức khỏe giảm sút nhiều. Cũng vì nghèo khó mà ăn uống kham khổ lại không có người chăm sóc, anh Hợp vốn sẵn mang nhiều bệnh trong người, nên dẫn đến suy kiệt cơ thể…

Rời phòng bệnh, mà những giọt nước mắt trên gương mặt xám ngoét của người đàn ông tật nguyền cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Số phận nghiệt ngã đã đẩy anh sống một cuộc đời đẫm nước mắt ngay từ khi mới lọt lòng.

Giờ đây anh vẫn còn có thể được tiếp tục sống, nhưng vì không có tiền mà cơ hội ấy dần bị tước đi. Mong rằng các nhà hảo tâm gần xa hãy dang tay cứu giúp, cho người đàn ông bất hạnh này thêm một lần được sống...

Số phận bi thảm của người đàn ông nhập viện chỉ đủ tiền mua 3 suất cơm bụi - 8
Mong rằng các nhà hảo tâm gần xa hãy dang tay cứu giúp, cho người đàn ông bất hạnh này thêm một lần được sống!...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3521: Anh Nguyễn Danh Hợp

(hôn Đan Khê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. ĐT: 0335824896 (anh Khai, anh trai anh Hợp)

Hiện anh Hợp đang điều trị tại khoa Thận - Lọc máu, bệnh viện Việt Đức. 

Số máy phòng CTXH bệnh viện Việt Đức 024.32668625 (số máy lẻ 585)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng