1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Rất nhiều sự chia sẻ dành cho 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư

(Dân trí) - Hơn 1 tuần sau khi hoàn cảnh của 4 chị em Phan Thị Thương – nhân vật trong bài viết “Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ sống lay lắt qua ngày” được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Điện tử Dân trí, đã có hàng ngàn nhà hảo tâm khắp mọi miền chung tay giúp đỡ và đến trao cho gia đình số tiền hơn 400 triệu đồng.

Sáng ngày 18/7, PV Dân trí cùng một số đoàn từ thiện trở lại thăm 4 chi em cháu Phan Thị Thương (xóm Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Tiếp chúng tôi, bà Bùi Thị Do (bà nội của Thương) vui mừng cho biết, những ngày này, các nhà từ thiện liên tục đến động viên chia sẻ với gia đình.

Một đoàn từ thiện trao 44 triệu đồng cho 4 chị em Thương vào sáng ngày 18/7.
Một đoàn từ thiện trao 44 triệu đồng cho 4 chị em Thương vào sáng ngày 18/7.

Theo bà Do, từ khi hoàn cảnh của chị em Thương được đăng tải trên báo Dân trí, có rất nhiều đoàn từ thiện đến thăm, người đến cho gạo, mì tôm, sữa, một số người cho sách vở, áo quần...Đặc biệt rất nhiều nhà hảo tâm đã kêu quyên góp, ủng hộ gia đình với tổng số tiền hiện tại hơn 400 triệu đồng.

“Nhiều người đến lắm chú ạ, có những người bất chấp trời mưa gió, xa xôi cũng đi xe máy đến thăm gia đình và ủng hộ một ít rồi về. Có hàng ngàn cuộc gọi điện, nhiều người vì điều kiện không đến đã gửi quà và thư qua bưu điện, động viên các cháu cố gắng vượt qua khó khăn. Hiện tại ngoài rất nhiều các nhu yếu phẩm họ tặng, thì số tiền các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã trao trực tiếp ở nhà là gần 300 triệu đồng, số tiền mà họ gửi cho con dâu đang điều trị ung thư hơn 100 triệu đồng” – bà Do nói.

Nhiều nhà hảo tâm mang theo gạo, mì tôm, sữa... đến tận nhà cho chị em Thương.
Nhiều nhà hảo tâm mang theo gạo, mì tôm, sữa... đến tận nhà cho chị em Thương.

Ngoài rất nhiều món quà được các nhà hảo tâm trao trực tiếp cho các cháu thì theo bà Do, một số nhà khác hứa sẽ chu cấp tiền ăn học của các cháu cho đến khi những đứa cháu của bà đủ tuổi 18.

“Tôi không ngờ lòng tốt của mọi người nhiều đến thế, có mơ tôi cũng không dám nghĩ những đứa cháu tội nghiệp được nhiều sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng như ngày hôm nay. Giờ các cháu không phải lo chạy vạy từng bữa ăn nữa rồi. Mong sao mẹ các cháu cầm cự với bệnh tật thêm một thời gian nữa, tôi già rồi, không biết có sống thêm được 5 hay 10 năm nữa để lo cho các cháu thành người để đáp ơn các nhà hảo tâm hay không” – bà Do xúc động.

Trong cuộc nói chuyện, bà Do không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, những tấm lòng thơm thảo khắp mọi miền và đặc biệt là báo Dân trí là cầu nối để giúp đỡ những đứa cháu của bà vượt qua khó khăn, vươn tới một tương lai tươi sáng.


Bữa ăn chan đầy nước mắt của 4 chị em Thương khi hoàn cảnh của các em chưa được báo Dân trí đăng tải.

Bữa ăn chan đầy nước mắt của 4 chị em Thương khi hoàn cảnh của các em chưa được báo Dân trí đăng tải.

Trước đó hơn 1 tuần, như Dân trí đã thông tin, cách đây hơn 1 năm, bố ruột của 4 chị em Phan Thị Thương, Phan Văn Thông, Phan Văn Thưởng và Phan Văn Thái – trong lúc đi làm bị đột quỵ qua đời. Bố mất chưa đầy 1 tháng thì mẹ bị ung thư di căn phải vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Từ đó cuộc sống của 4 chị em Thương thiếu thốn đủ bề, các em phải sống lay lắt qua ngày nhờ những bữa cơm trắng thêm bát mì tôm và vài cọng rau khoai, tương lai phía trước chìm đắm trong mịt mờ.

Tiến Hiệp