Quỹ nhân ái xoa dịu nỗi đau da cam

(Dân trí) - Sáng 17/8, đại diện báo điện tử <i>Dân trí</i> đã đến thăm và trao 2.200.000 đ cho gia đình chị Hoàng Thị Bích Yến. Nước mắt dường như đã cạn khi vợ chồng chị lần lượt chứng kiến nỗi đau da cam thành hình.

Vợ chồng chị Yến không chợp mắt suốt mấy đêm nay. Hễ trở trời là ba người con của anh chị lại ốm. Tấm thân các em giật từng hồi, tiếng rên la như đóng cục trong cổ họng... Xót con đến đứt từng khúc ruột, đôi vợ chồng trẻ chỉ còn cách ôm các cháu thật chặt vào lòng. Chị Hoàng Thị Bích Yến và anh Hoàng Ngọc Thuyên đã cùng con chống chọi các trận ốm bằng cách ấy hơn 10 năm nay.

 

Quỹ nhân ái xoa dịu nỗi đau da cam - 1

Anh Thuyên cùng 3 người con bị nhiễm chất độc da cam nhận quà nhân ái.
 
Suốt cuộc đời chị Yến chỉ đau đáu ước mong: sinh được một người con khỏe mạnh. Nhưng, tầm tay chị chẳng thể chạm đến ước mơ đơn sơ ấy. Ba người con chị sinh ra đều là nạn nhân của chất độc màu da cam. Tổ ấm anh chị vang tiếng khóc con trẻ từ năm 1995. Cháu Hoàng Ngọc Tâm sinh ra kháu khỉnh, khỏe mạnh như mơ ước. Nhưng, tuổi ngày một lớn mà cháu vẫn quặt quẹo nằm một chỗ. Năm 1998, chị sinh cháu Hoàng Ngọc Tuấn. Số phận lại trêu người. Cháu Tuấn mắc căn bệnh quái ác như anh trai. Càng chìm trong vũng bùn bi kịch, anh chị càng ao ước có một người con khỏe mạnh. Chị Yến hạ sinh cháu gái - Hoàng Thị Tâm Như (2008). Nỗi đau một lần nữa thành hình. Mới hai tuổi, nhưng chân tay Tâm Như đã có dấu hiệu teo nhỏ. Cháu không biết nói, chẳng biết bò... sống lay lắt trên tay bố mẹ.

 

Nỗi đau ba lần tứa máu. Tình thương của người cha, người mẹ vẫn bền bỉ trong lòng đôi vợ chồng trẻ. Không thể chữa bệnh cho con, anh chị dặn lòng: “Vợ chồng mình dù khổ mấy cũng không bằng các cháu. Các cháu nhỏ thế mà chịu mất mát nhiều quá! Thôi thì không chữa được bệnh cho con, cũng phải lo cho cháu sống đúng nghĩa một con người…”.

 

Quỹ nhân ái đến với gia đình chị Yến khi các cháu vừa trải qua trận ốm dài ngày. Nụ cười dài dại thức dậy, nở trên môi Ngọc Tâm, Ngọc Tuấn, Tâm Như. Anh Thuyên, chị Yến lại gầy xọp sau những đêm trắng. Cầm số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ, anh Hoàng Ngọc Thuyên run run tâm sự: “Đây là lần đầu tiên vợ chồng mình nhận được sự quan tâm thiết thực thế này. Gia đình mình cám ơn báo điện tử Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm...”.

 

Dẫu số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí ủng hộ chỉ trang trải đủ cho các cháu thuốc thang, ăn uống trong vài trận ốm, đôi vợ chồng trẻ vẫn rất hạnh phúc. Anh chị động viên nhau: “Còn nhiều người thương vợ chồng và các con mình lắm. Gia đình mình phải sống sao cho đầm ấm để không phụ lòng họ”.

 

Trương Quang Hiệp