Quỹ nhân ái “tiếp sức” cho bé Nguyễn Long Vũ
(Dân trí) - Chiều 22/7, đại diện báo điện tử Dân trí đã có mặt tại Khoa tim mạch (Bệnh viện TƯ Huế) trao số tiền 8.455.000 đồng cho gia đình cháu Nguyễn Long Vũ.

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc cho mẹ cháu Nguyễn Long Vũ.
Quỹ nhân ái đến đúng thời điểm Long Vũ bước vào ca phẫu thuật đầu tiên giúp ổn định lượng oxy trong máu. Vượt qua ca phẫu thuật này, cháu mới có cơ hội bước sang đợt phẫu thuật lần thứ hai. Vợ chồng chị Phạm Thị Ánh Tuyết và anh Nguyễn Xuân Vinh suốt mấy ngày nay như ngồi trên đống lửa cũng bởi lẽ đó. Trước ca phẫu thuật của con, chị Tuyết chỉ đủ tỉnh táo để nhắn dòng tin ngắn ngủi gửi đến những người luôn sát cánh bên cháu Vũ: “Anh ạ! Con em đang mổ cấp cứu. Anh cầu phước cho cháu với, để cháu vượt qua cửa ải này nhé...”.
Hiện tại, cháu Vũ vẫn nằm trong phòng Hồi sức cấp cứu (Khoa tim mạch, bệnh viện Trung ương Huế). Các bác sĩ vẫn chưa kết luận cụ thể về tình trạng bệnh sau phẫu thuật.
Anh Nguyễn Xuân Vinh và chị Phạm Thị Ánh Tuyết (bố và mẹ cháu Vũ) đã chạy vạy suốt mấy tuần nay, vay mượn 50 triệu đồng để cháu Vũ có thể nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Chi phí phẫu thuật những lần sau có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Dẫu vậy, anh chị quyết hi sinh tất cả để giành lấy sự sống cho cháu. Số tiền 8.455.000đ do bạn đọc báo Dân trí điện tử ủng hộ làm ấm lòng đôi vợ chồng trẻ. Anh chị hiểu rằng: cháu và anh chị không cô đơn trong chuỗi ngày chống chọi với tử thần.
Chị Tuyết tâm sự: “Giờ cháu đang nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu. Chẳng biết tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng vợ chồng em tin cháu sẽ vượt qua. Cháu phải khỏe vì có rất nhiều người yêu thương và cầu phước cho cháu...”.
Trương Quang Hiệp











