1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến chị Hà Thị Phiếu

(Dân trí) - Bị lũ tràn về cuốn đi trong đêm khiến chồng mất mạng còn bản thân chị Phiếu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ quỹ Nhân Ái để hỗ trợ chị.

Chị Phiếu là người đàn bà đáng thương trong bài viết: “Chồng chết, vợ nguy kịch vì lũ cuốn trôi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 2/11. Đang ở trên chòi ngô, cơn lũ bất ngờ đổ về đêm ngày 10/10 đã cuốn trôi cả hai vợ chồng chị. Chị may mắn mắc vào 1 cành cây nên sống sót còn chồng chị đã mãi mãi ra đi, vùi mình vào dòng nước lũ.

Với tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng và dập nát phần đùi trái nghiêm trọng, chị Phiếu được chuyển từ bệnh viện Phù Yên lên thẳng bệnh viện Việt Đức. Tại đây chị đã được tiến hành 2 cuộc phẫu thuật và sẽ còn tiếp tục phải can thiệp nữa bởi vết thương ở phần đùi khá nặng nề.

Bị lũ cuốn đi, chị Phiếu được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Bị lũ cuốn đi, chị Phiếu được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Là người vùng cao, cuộc sống vốn đã nghèo khó, cơn lũ tràn về cuốn trôi hết cả ruộng ngô của gia đình khiến hai con nhỏ của chị hiện đang không có cái ăn. Chồng chết, cái tin dữ đó tính đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa được biết bởi mọi người vẫn cố tình dấu, sợ chị biết sẽ không chịu được nỗi đau đớn này. Số tiền ít ỏi mang lên chữa trị cho chị Phiếu được lấy từ tiền viếng đám ma của chồng nhưng không thấm vào đâu.

Bản thân chị Phiếu đang rất cần sư giúp đỡ của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.
Bản thân chị Phiếu đang rất cần sư giúp đỡ của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Trước tình cảnh đáng thương đó, ngay sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị được lên trang, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái trao nóng để giúp đỡ chị. Theo đó cùng ngày 2/11 PV Dân trí đã chuyển số tiền trên vào để đóng viện phí cho chị Phiếu có điều kiện tiếp tục chữa trị. Trước món quà của báo điện tử Dân trí, đại diện phía khoa Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, thạc sĩ Trần Thị Vân Anh – Điều dưỡng trưởng gửi lời cám ơn đến quý báo đã có sự giúp đỡ kịp thời đến bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thạc sĩ Trần Thị Vân Anh – Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ thay mặt trao 10 triệu đồng đến chị Phiếu.
Thạc sĩ Trần Thị Vân Anh – Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ thay mặt trao 10 triệu đồng đến chị Phiếu.

Cá nhân chị Phiếu mặc dù còn đau nhiều nhưng vô cùng phấn khởi khi nhận được món quà quý giá này. Xúc động chị nói lời cám ơn và tâm sự mong muốn được chữa khỏi để sớm về nhà với các con. Đồng thời chị cũng bày tỏ sự lo lắng với tình hình của chồng (Người nhà vẫn nói là chồng chị chỉ bị gãy chân và hiện đang chữa thuốc ở quê nhà) khiến chúng tôi càng thấy thương chị. Mong rằng với sự chung tay giúp đỡ của nhiều bạn đọc Dân trí, tình trạng của chị được cải thiện để sớm trở về nhà đoàn tụ với 2 con.

Phạm Oanh