1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị: Trao hơn 65 triệu đồng đến bé gái bị ăn mòn hết các bộ phận trên khuôn mặt

(Dân trí) - Chiều 9/12, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trở lại thăm và trao quà của bạn đọc hỗ trợ đến em Nguyễn Thị Thùy Trang, ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Em Thùy Trang là nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo thắt ruột nhìn các bộ phận trên mặt con bị lở loét, ăn mòn”, mà Báo Dân trí đã đăng tải ở mã số 1966.

Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Da liễu Trung ương, Thùy Trang đang mang trên mình căn bệnh ung thư da biểu mô tế bào vảy. Qua hơn 10 năm, bệnh của Trang đã tiến triển quá nặng, khiến sự sống của em trở nên hết sức mong manh.


Hơn 10 năm qua, bé Thùy Trang phải chịu đựng sự đau đớn do bệnh tật

Hơn 10 năm qua, bé Thùy Trang phải chịu đựng sự đau đớn do bệnh tật

Cứ mỗi lần đến thăm bé Thùy Trang, chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Trong thâm tâm ai cũng bày tỏ niềm xót xa trước căn bệnh quái ác mà em đang mắc phải. Nhìn khuôn mặt em đang bị hoại tử dần từng bộ phận, chúng tôi cũng thấu hiểu được những đau đớn em phải chịu đựng suốt bao năm qua.

Bằng tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ của em đã không quản ngại mọi khó khăn, vất vả để chăm sóc cho đứa con bất hạnh. Cứ mỗi lần lau mặt cho con, bà Hợi cắn răng chịu đựng mọi khổ đau, dằn vặt, ruột gan bà như có hàng trăm vết dao cứa vào. Thật quá đau đớn và thương con nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, bà chỉ biết ôm đứa con tội nghiệp ấy vào lòng mà lực bất tòng tâm.

Thế rồi, người chồng từng kề vai sát cánh bên bà cũng đã vội vã ra đi, để lại một mình bà Hợi phải chịu đựng nỗi đau để nuôi các con. Bà luôn ao ước được đưa con đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cũng như nắm bắt tình trạng bệnh tật của con. Tuy nhiên, khi thực hiện được niềm mong mỏi ấy cũng là lúc bà đón nhận một sự thật nghiệt ngã vì bệnh của con bà không thể chữa trị được nữa.

Bài viết về tình trạng bệnh tật của Trang được đăng tải trên báo Dân trí đã lay động trái tim của hàng vạn độc giả. Ngay sau đó, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng cảm, chia sẻ và gửi tiền hỗ trợ để giúp cháu Trang chữa bệnh.


PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 65.100.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp đỡ gia đình chữa trị bệnh tật cho cháu Trang

PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 65.100.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp đỡ gia đình chữa trị bệnh tật cho cháu Trang

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 65.100.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp đỡ gia đình chữa trị bệnh tật cho cháu Trang, thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí.

Xúc động đón nhận quà của bạn đọc gửi tặng, bà Đỗ Thị Hợi (mẹ em Thùy Trang) rơi nước mắt, tui không ngờ rằng chỉ qua bài viết và mấy bức ảnh mà có nhiều người quan tâm, động viên gia đình đến vậy. Mẹ con tui mang ơn mọi người nhiều lắm. Một lần nữa, gia đình tui xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập Báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã giúp đỡ mẹ con tui trong thời gian qua.

Cùng tham gia buổi trao quà cùng PV Dân trí, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Long, huyện Triệu Phong bày tỏ: “Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn quý báo cùng bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh của bà Hợi, cũng như tình trạng bệnh tật của cháu Trang. Chúc cho Báo Dân trí ngày càng phát triển, và hy vọng báo sẽ tiếp tục làm nhịp cầu nối giữa bạn đọc với các hoàn cảnh, giúp đỡ các hoàn cảnh này vượt qua phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Đăng Đức