1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Ngãi: Trao gần 43 triệu đồng cho anh Hồ Văn Niên

(Dân trí) - Sáng 25/12, PV Dân trí đã trao số tiền 42.960.000 đồng bạn đọc hỗ trợ anh Hồ Văn Niên, nhân vật trong bài viết "Bị hoại tử, chàng trai nghèo đau đớn với đôi chân bong tróc từng mảng da thịt".

Cuối năm 2007, anh Hồ Văn Niên cùng cha từ huyện Trà Bồng lên huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) nộp hồ sơ xin việc. Chàng trai vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi chưa kịp vui mừng khi xin được việc làm thì chẳng may gặp tai nạn. Chiếc xe máy mất thắng giữa đèo khiến cả 2 rơi xuống vực. Vụ tai nạn đã lấy đi đôi chân của chàng trai trẻ.

Phải nằm bất động nhiều năm khiến đôi chân của anh Niên hoại tử nặng, thịt da bong tróc từng mảng. Tình trạng nhiễm trùng bắt đầu lan lên phần thân trên buộc gia đình phải đưa anh Niên nhập viện Đa khoa Quảng Ngãi khẩn cấp.

Sau gần nửa tháng điều trị tại bệnh viện, anh Hồ Văn Niên đã được xuất viện về nhà ở xã Trà Sơn (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Tình trạng hoại tử ở chân của anh Niên đã được khống chế. Tuy nhiên, anh Hồ Văn Niên vẫn phải nằm một chỗ suốt phần đời còn lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào cha mẹ già.

Quảng Ngãi: Trao gần 43 triệu đồng cho anh Hồ Văn Niên - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Niên vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận được số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Dưới sự chứng kiến của ông Đinh Long Ninh - PCT UBND xã Trà Sơn, PV Dân trí đã trao đầy đủ số tiền 42.960.000 đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho anh Hồ Văn Niên.

Gia đình anh Niên thuộc diện hộ nghèo ở huyện miền núi Trà Bồng. Vì vậy, anh Hồ Văn Niên vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí.

"Sau khi báo đăng có nhiều người đã điện thoại hỏi thăm, động viên. Chỉ cần vậy đã thấy vui rồi, ai ngờ hôm nay nhận được một số tiền lớn. Tình cảm của mọi người dành cho tôi lớn quá, biết nói sao cho hết", anh Niên xúc động.

Chứng kiến buổi trao tiền, ông Đinh Long Ninh - PCT UBND xã Trà Sơn bày tỏ vui mừng khi gia đình anh Hồ Văn Niên nhận được sự hỗ trợ quý báu từ bạn đọc báo Dân trí.

Theo ông Ninh, anh Niên đã cố gắng học tập để có thể thoát nghèo nhưng chẳng may gặp tai nạn. Từ đó gia đình của anh ngày càng lâm vào tình cảnh khốn khó hơn. Chính vì vậy, số tiền các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ sẽ là điểm tựa để gia đình anh Niên vượt qua khó khăn trước mắt.

Quốc Triều