1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Quà nhân ái trở lại với 3 chị em mồ côi

(Dân trí) - Chiều 7/1, PV Dân trí tiếp tục đến thăm và trao 2.700.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 12 tới em Trần Thị Quyên (xóm Văn Trung, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) – nhân vật trong bài: “Nỗi đau của 3 chị em bị bố bỏ rơi vừa mất mẹ”.

Trong cái lạnh giá buốt những ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp quay lại thăm 3 chị em Quyên, Trang và Thương xóm Văn Trung, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. Ngôi nhà nhỏ của các em vẫn còn đâu đó nỗi buồn thương vì thiếu thốn tình thương sau khi mất mẹ, bố bỏ rơi. Thế nhưng, sự thiếu thốn đó cũng đang dần được ấm lên nhờ có các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, động viên chia sẻ 3 chị em Quyên trong thời gian qua.

Số nợ 30 triệu đồng tiền thuốc thang lo cho mẹ trong quảng thời gian lâm bệnh mà Quyên và bà nội bật khóc khi kể với chúng tôi ngày đầu tới thăm 3 chị em Quyên nay đã được trả. “Cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm. Không có tiền hộ trợ của các nhà hảo tâm thì chắc là suốt đời mấy bà cháu cũng không trả nổi” – bà nội của 3 chị em Quyên xúc động nói.

Quà nhân ái trở lại với 3 chị em mồ côi - 1
Trước lúc ra về PV Dân trí tiếp tục trao 2.700.000 đồng của bạn đọc tới 3 chị em Quyên

“Mấy bữa trước các chú ở dưới Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Can Lộc mua cho 3 chị em một chiếc giường để nằm, cái chăn bông để đắp. Mùa đông này 3 chị em không còn phải lo chổ nằm như mọi năm nữa” – Trang vui mừng cho biết.

Chia tay 3 chị Quyên, chúng tôi ngoái mắt lại nhìn vào những khuôn mặt thơ dại của các em, trong sâu thẳm như hằn lên suy nghĩ: “Bố ơi! Mong bố sớm quay về với chúng con”.

Văn Dũng - Đặng Tài