1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái tiếp tục đến với ông lão nhặt rác và cụ bà bán vé số dạo

(Dân trí) - Sáng 11/1, PV báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 2.550.000 đồng tới ông Trần Văn Cho (K32/04, đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Phải liên hệ trước, dặn ông ở nhà thì chúng tôi mới gặp được ông Cho bởi ngày nào ông cũng đi lượm phế liệu từ sáng sớm tới khuya mới về. Buổi trưa, ông Cho tạt vào một vỉa hè nào đó nghỉ một lúc rồi chiều lại tiếp tục công việc của mình. Lượm được bao nhiêu thì đưa đến cơ sở thu mua phế liệu bán, kiếm tiền ăn cơm luôn.

Quà nhân ái tiếp tục đến với ông lão nhặt rác và cụ bà bán vé số dạo - 1
Gia đình ông Cho cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ họ những lúc khó khăn

Khi chúng tôi hỏi: “Sao chú không về nhà mà ăn cơm?”, ông bảo ông bị bệnh đau bao tử, đói lúc nào là phải mua ăn lúc đó chứ chờ về nhà ăn thì không chịu được. Vả lại về nhà ồn ào càng làm đau đầu hơn. Nhiều người thấy ông tội nghiệp thương tình bán rẻ cho ông.

Cũng theo ông Cho, cái đầu của ông dịp cũng đau thường xuyên. Những lúc nào buồn bực thì lại càng đau hơn. Cô Bê, em gái sống cùng nhà với ông Cho cho biết, dịp vừa rồi cũng có một số người gửi tiền qua bưu điện hoặc gửi cho trực tiếp. Được đồng nào ông Cho đều đưa cho cô cất giữ để góp lại chữa bệnh, ông Cho mong muốn được lấy miếng đạn trong đầu ra lắm. Còn hai anh em cô vẫn đi làm để kiếm ăn hàng ngày.

Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, ông Cho và cô Bê cảm ơn báo Dân trí và những người đã giúp đỡ gia đình họ những lúc khó khăn thế này.

Trước đó, PV báo Dân trí đã trao tận tay cụ Phan Thị Lành (tổ 31, Bình An, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) số tiền 1,4 triệu đồng do bạn đọc gửi tặng. Đây là số tiền kết chuyển của tuần 2 tháng 12. 

Không như mọi lần khi chúng tôi đến, cụ Lành đón chúng tôi từ ngoài ngõ, nhanh nhảu bắt chuyện. Lần này cụ phải ngồi một chỗ, vẻ mặt nhăn nhó, miệng thít thít liên tục vì đau.  

Quà nhân ái tiếp tục đến với ông lão nhặt rác và cụ bà bán vé số dạo - 2
Chị Lê Thị Ánh Hồng, cán bộ xóa đói giảm nghèo của phường Bình Thuận trao quà của bạn đọc Dân trí tới cụ Lành

Cụ Lành cho biết, cách đây ba bốn hôm cụ đi bán vé số thì bị gãy cột sống, đau quá không tự đi về được. Cụ được xe ôm đã chở về nhà, sau đó con cháu đưa cụ đến Bệnh viện Hoàn Mỹ điều trị. Giờ cụ ngồi một chỗ cũng đau, đêm không ngủ được vì đau, ăn vào thì nôn ra hết. Gia đình phải mượn cho cụ cái ghế tựa để cụ có thể ngồi tựa thoải mái. 

“Không ngờ năm hết tết đến lại xảy ra chuyện thế này, tốn không ít tiền”, cụ Lành cho biết thêm. Dẫu rất đau nhưng cụ vẫn không quên cảm ơn những tấm lòng đã giúp đỡ cụ khi đón nhận số tiền từ báo Dân trí. Đó cũng là niềm vui để cụ vượt qua cơn đau này.

Khánh Hồng