Quà Nhân ái tiếp tục đến với bé Phụng

(Dân trí) - Ngày 4/8, đại diện báo <i>Dân trí</i> một lần nữa đến thăm hỏi và gửi tặng em Phan Kim Phụng, nhân vật trong bài "18 tuổi, cô gái hiếu thảo có nguy cơ mù loà vì ung thư" số tiền 300.000 đồng mà bạn đọc vừa ủng hộ em thông qua Quỹ Nhân ái.

 
Quà Nhân ái tiếp tục đến với bé Phụng - 1

Phụng và mẹ nhận quà bạn đọc ủng hộ trên giường bệnh.
 
Khi chúng tôi đến thì em đang khám định kỳ hàng tuần, bác sĩ theo dõi sức khoẻ của em nhận định là tiến triển khối u ác tính trong quá trình điều trị bình thường và chưa có biến chứng gì nguy hiểm.

 

Tính đến ngày 4/8 thì em đã trải qua 13 lần xạ trị, vẫn còn 12 lần nữa. Phụng cho biết: “Sau 5 lần xạ trị đầu thì em vẫn thấy bình thường, nhưng những lần sau thì càng lúc em thấy càng mệt mỏi, khó ăn cơm vì hay buồn nôn”. Nhưng em vẫn vui vẻ: “Vậy là đỡ hơn trước khi nhập viện nhiều rồi. Hồi đó em ăn vào lần nào cũng ói ra, lại bị hành hạ vì sốt và đau bao tử”.

 

Còn về con mắt trái của em thì em cho biết là chỉ thấy buồn buồn và hay chảy nước mắt sau mỗi lần xạ trị chứ chưa xuất hiện tình trạng xấu nào. Các bác sĩ vẫn theo dõi đôi mắt của em thường xuyên.

 

Tuy nhiên, trong quá trình xạ trị, khu vực cơ xung quanh khối u ác tính bị viêm loét, tạo thành vết thương hở bên trong hốc mũi khiến em thường xuyên bị chảy máu mũi kèm theo nước mủ và các cơn đau nhức hành hạ khu vực hốc mũi, hốc mắt và khu vực não giữa mi tâm của em. Điều này cũng khiến em mất máu nhiều và được chỉ định tiếp tục bổ sung máu.

 

Dù bị hành hạ vì những biến chứng trên và những cơn sốt dai sẳng sau mỗi lần xạ trị, Phụng vẫn hồ hởi: “Sốt nhẹ thôi mà. Hết bệnh để có sức khoẻ đi làm lo cho má chữa bệnh là được!”.

 

Chú Phan Minh Châu, cha Phụng cho hay: “Con bé vậy đó, chẳng bao giờ thấy nó tỏ ra đau đớn gì đau. Chỉ khi nào thấy nó yên lặng nằm úp đầu vô gối là biết nó đang đau dữ lắm, má nó lại xoa bóp cho nó”.

 

Thông qua báo Dân trí, chú Châu cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành của gia đình đến những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí, đã quan tâm giúp đỡ gia đình chú trong lúc khó khăn. Số tiền bạn đọc gửi tặng em Phụng đã giúp gia đình một phần chi phí sinh hoạt và thuốc men chăm sóc em Phụng trong thời gian qua.

 

Người cựu chiến binh chiến trường biên giới Tây Nam năm xưa than thở: “Năm rồi cả nhà hai cha con đi làm, dù vợ bệnh triền miên nhưng cũng đủ ăn, dư dả chút đỉnh là đằng khác. Vừa định lên xã xin rút tên khỏi danh sách hộ nghèo để xã giúp gia đình khác thì đùng cái nó lại bệnh. Chạy vạy vay mượn khắp nơi giờ không chỉ nghèo mà còn nợ nữa”.

 

Dự kiến chừng 3 tuần nữa thì Phụng sẽ kết thúc 25 tia xạ trị theo chỉ định của bác sĩ. Khi đó em sẽ được cho xuất viện và chỉ vào khám định kỳ mỗi tháng 1 lần để theo dõi các biến chứng và khối u có di căn hay không.

 

Phụng cười thật tươi: “Vậy là được về quê rồi. Lâu rồi em chưa được về quê tắm sông cùng tụi bạn!”.

 

Tùng Nguyên

Đọc nhiều trong Tấm lòng nhân ái