1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Quà nhân ái đến với những số phận mù loà

(Dân trí) - Vừa qua, đại diện </>Dân trí</i> tại Quảng Bình đã đến thăm và trao quà cho hai hoàn cảnh mù loà ở bài viết “Nỗi cơ cực của cụ bà 80 nuôi 2 con mù điếc và 2 cháu dại” và bài “Chắc chúng tôi nhớ con đến chết mất” trên địa bàn Quảng Bình…

Những số phận không may mắn đã rất cảm động với những tấm lòng của bạn đọc Dân trí chia sẻ cho bản thân họ và gia đình. Tuy món quà không nhiều nhưng đó là tất cả và cũng có thể đó là điểm tựa để những hoàn cảnh không may mắn vượt qua giai đoạn khó khăn này…

Hoàn cảnh đầu tiên chúng tôi tìm đến là gia đình bà Đinh Thị Sức (Hoá Hợp - Minh Hoá). Với bà Sức, cuộc sống đã quá khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Với những đồng tiền chính sách của một bà mẹ liệt sĩ không đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình mình. Hai chị em sinh ra đã mù loà, không giúp ích được cho bà nhiều do vậy cái đói, cái nghèo và sự khổ cực cứ bám riết lấy tấm thân già cỗi của bà…

Nhận 5.600.000 đồng của bạn đọc báo Dân Trí giúp đỡ bà Sức nghẹn ngào trước sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều tấm lòng thơm thảo dành cho gia đình bà. Số tiền nhận được bà sẽ dành để mua cho những đứa cháu cái áo mới, đưa cháu tiếp tục đi chữa căn bệnh đường ruột đã tồn tại gần 2 năm nay.

Ông Đinh Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã cho chúng tôi biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Sức là quá khó khăn, UBND xã đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình bà Sức tuy nhiên với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương chúng tôi chỉ động viên phần nào trên phương diện tình cảm còn vật chất thì chưa được nhiều lắm”.

Quà nhân ái đến với những số phận mù loà - 1

Đại diện UBND xã Ngư Thuỷ Nam trao số tiền 10.680.000 cho chị Ba.
 
Trường hợp thứ 2 là chị Ngô Thị Ba, một người đàn bà mù loà có giọng hát hay nhất nhì ở vùng biển bãi ngang xã Ngư Thuỷ Nam (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) này. Nhưng tấm lòng, tình yêu thương của người phụ nữ đã giúp chị vượt qua số phận khắc nghiệt của cuộc đời mình. Tuy nghèo nhưng mái ấm của chị sẽ được ấm áp thêm bởi những tình cảm mà bạn đọc gần xa của báo Dân trí giúp đỡ chị.

Số phận đã bắt chị sống trong cảnh mù loà, chỉ còn mắt phải nhìn lờ mờ nhưng trong chị nghị lực sống, vươn lên khó khăn quả là điều đáng trân trọng. Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người không vì thế mà chị ỷ lại, phụ thuộc. Chị vẫn bươn mình trong cát trắng để tìm kiếm miếng ăn, hàng ngày chị vẫn phải chăm cho người chồng nằm liệt giường vì đôi chân anh đã tàn tật. Với số tiền 10.680.000 đồng bạn đọc ủng hộ chị thông qua quỹ nhân ái báo điện tử Dân trí chị sẽ gửi vào tiết kiệm để đến mùa hè chị vào đón con về sống với gia đình chị Ba tâm sự.


Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, hàng năm hội người mù Quảng Bình dù đã cố gắng nhiều song nguồn kinh phí không nhiều để hỗ trợ cho từng cá nhân như vậy. Thay mặt hội người mù tỉnh Quảng Bình cảm ơn sự giúp đỡ của quý bạn đọc gần xa của báo Dân trí đã ủng hộ những hội viên hội người mù Quảng Bình - Anh Nguyễn Thế Hùng Chủ tịch hội người mù tỉnh Quảng Bình tâm sự.

Thông qua báo Dân trí, những hoàn cảnh mù loà xin cảm ơn sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm trên mọi miền của tổ quốc và sự giúp đỡ của những tấm lòng đó là động lực giúp các hoàn cảnh trên vượt qua được khó khăn và vững tin hơn trong cuộc sống của chính mình và gia đình…

 

Vĩnh Quý