1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với đôi vợ chồng già nuôi 4 con mù loà

(Dân trí) - Chiều ngày 20/6, Đại diện báo Dân trí tiếp tục trao quà bạn đọc chia sẻ tới đôi vợ chồng già trong bài viết "Lay lắt cảnh vợ chồng già bị bệnh hiểm nghèo cùng 4 con mù loà" ở xóm 13, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trong cơn mưa giông tầm tã chúng tôi ngược miền sơn cước Hương Khê. Căn nhà xiêu vẹo, dột nát của gia đình cụ Võ Văn Nhân hôm nay bị nước mưa tràn vào loang lổ khắp nơi. Cụ Lục đang loay xoay lấy mo cau để lợp lại những chỗ bị dột. Chị Dung đôi mắt bị mù cố gắng hết sức giúp mẹ một tay. Còn cụ Nhân  sức khỏe ngày càng yếu dần, nằm ho liên tục trên dường.

Cụ Lục nói: “Khổ thân ông ấy, muốn giúp mẹ con lợp lại mái nhà mà không sao làm được. Mấy bữa nay thời tiết thay đổi nên ông nhà tôi rên rỉ suốt ngày bởi căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Đã thế lại ăn ít hơn, chắc rồi cũng không qua khỏi”.

Quà nhân ái đến với đôi vợ chồng già nuôi 4 con mù loà - 1
PV Dân trí trao quà cho gia đình cụ Nhân
 
Cụ Lục cho biết thêm, số tiền bạn đọc ủng hộ đã được hơn 10 triệu đồng. Cả nhà tính toán sẽ giành dụm chạy chữa bệnh tật cho con, cháu. Còn bao nhiêu sẽ gom góp thêm mua tranh lợp lại mái nhà đã mục nát.

Trước khi ra về, chúng tôi tiếp tục trao 3,2 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình cụ Nhân. Đôi tay của cụ Lục run rẩy khi cầm số tiền được ủng hộ. Thêm một lần nữa nước mắt của cụ Lục lại tuôn trào trước tấm lòng thơm thảo của bạn đọc.

Văn Dũng - Bá Hải