1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với đôi vợ chồng già nuôi 4 con mù loà

(Dân trí) - Xót thương gia cảnh đôi vợ chồng già trong bài viết "Lay lắt cảnh vợ chồng già bị bệnh hiểm nghèo cùng 4 con mù loà" ở xóm 13, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà chia sẻ.

Chiều ngày 6/6 vượt hàng chục cây số ngược lên huyện miền núi Hương Khê PV Dân trí đã có mặt tại ngôi nhà của đôi vợ chồng đầy khó khăn Võ Văn Nhân (82tuổi) và bà Nguyễn Thị Lục (80 tuổi) ở xã Phúc Đồng. 8h tối 4 tấm thân tội nghiệp ngồi ăn cơm trong căn nhà tranh tối om do mất điện. Chỉ có cụ Lục là có thể bước đi chào đón khách.

Cụ Lục buồn bã cho biết, "vì bệnh tật mà hai đứa con mù lòa, đau ốm vẫn đang còn phải xa nhà đi điều trị. Người đau ốm đi chữa trị đã khổ, người ở nhà cũng chẳng khá hơn. Suốt ngày mấy tấm thân bệnh tật đau ốm chỉ quanh quẩn trong nhà, thi thoảng có bà con lối xóm ghé qua động viên. Có lẽ cả gia đình tôi không sống nổi nếu không có sự giúp đỡ của bà con lối xóm".
Quà nhân ái đến với đôi vợ chồng già nuôi 4 con mù loà  - 1
PV Dân trí trao quà cho gia đình cụ Nhân
 
Cụ Lục cho biết, sau lần PV Dân trí ghé thăm, mấy hôm nay gia đình cụ nhận được nhiều lời động viên của người lạ, không ít trong số đó gửi kèm thêm ít tiền giúp đỡ gia đình cụ để trang trải cuộc sống thiếu thốn hằng ngày.

Trước khi chia tay gia đình cụ Nhân, chúng tôi đã chuyển tận tay số tiền 1,9 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ, với mong muốn góp một phần nhỏ bé làm với đi nỗi bất hạnh của cả gia đình.

Văn Dũng - Bá Hải