Thanh Hóa:
Quà bạn đọc tiếp tục đến với hai mẹ con trong ngôi nhà tàn
(Dân trí) - Từ ngày bạn đọc báo Dân trí quan tâm ủng hộ hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Lụa, thôn Thành Mai, xã Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, nhân vật trong bài viết: “Cuộc sống lay lắt của hai mẹ con trong ngôi nhà tàn”, ngôi nhà ấy giờ đang dần le lói những ánh sáng.
Sáng ngày 20/11, PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đến trao số tiền 6.691.000đ tới chị Nguyễn Thị Lụa. Nhờ vào sự giúp đỡ của bạn đọc báo, đời sống vật chất và tinh thần của hai mẹ con chị Lụa đã được cải thiện rất nhiều.
Bé Lanh từ ngày được đi học, bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Mỗi ngày đi học về nhà là bé lại bày ra những trò chơi để làm theo. Bé rất ngoan và biết nghe lời mẹ. Nhiều hôm được nghỉ học, bé Lanh cứ đòi mẹ đưa tới lớp để được gặp bạn bè.
Đại diện chính quyền địa phương trào quà bạn đọc cho chị Lụa
Hàng ngày, sau khi đưa con đi hoc, chị Lụa vẫn chăm chỉ một mình bên gánh hàng rong len lỏi vào những con phố, ngõ hẻm để bán rau, kiếm thêm tiền để lo cho con đi học và trang trải thêm cho cuộc sống hàng ngày.
Toàn bộ số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chị Lụa đã gửi vào sổ tiết kiệm để dành làm vốn và phòng khi có việc. Hơn nữa bé Lanh đã đi học nên sau này rất cần một khoản tiền để lo cho con ăn học. Tuy không nhanh nhẹn và biết tính toán trong cuộc sống, nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền thôn Thành Mai và xã Quảng Thành nên chị đã biết lo lắng và chăm chút cho cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con.
Duy Tuyên - Lan Anh





