Nghệ An:

Phật tử mang Tết đến người nghèo

(Dân trí) - Giữa cuộc sống náo nhiệt của TP Vinh vẫn còn đâu đó những mảnh đời khó khăn, những số phận éo le. Tết đến, họ như cảm thấy ấm lòng hơn từ sự sẻ chia những cân gạo hay hộp mứt đón Tết từ tấm lòng của những phật tử.

Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đầm ấm, đoàn phật tử của chùa Phúc Thành, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và đạo tràng Hương Sen Xứ Nghệ phối hợp với PV Dân trí tại Nghệ An vừa tổ chức chương trình thăm, tặng 50 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 800.000đ) gồm gạo, bánh kẹo và tiền mặt giúp các đối tượng: người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em khuyết tật ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Đoàn tăng ni, phật tử tặng quà Tết đến gia đình chị Trần Thị Thu, khối 14, phường Cửa Nam (TP Vinh)
Đoàn tăng ni, phật tử tặng quà Tết đến gia đình chị Trần Thị Thu, khối 14, phường Cửa Nam (TP Vinh)
 
Giá trị những món quà tuy không lớn những lại là nguồn động viên với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về. Nhận món quà gồm 5kg gạo, bánh mứt Tết từ đoàn tăng ni, phật tử, chị Trần Thị Thu - khối 14, phường Cửa Nam, TP Vinh) không giấu nổi xúc động. Từ nhỏ, bản thân chị đã bị tàn tật bẩm sinh. Khi hai đứa con sinh đôi chưa được bao lâu thì chồng chị mất để lại ba mẹ con chị trên cõi đời. Tết đến, trong căn nhà tình thương vừa mới được chính quyền, các đoàn thể xây tặng như ấm cúng hơn bởi sự chia sẻ của các phật tử. “Thế là Tết này mẹ con tôi có cân gạo của các phật tử gửi tặng để gói bánh đặt lên bàn thờ gia tiên”, chị Thu phấn khởi.

Niềm vui của các gia đình nhận quà Tết từ các tăng ni, phật tử
Niềm vui của các gia đình nhận quà Tết từ các tăng ni, phật tử
 
Trường hợp của ông Hồ Viết Tuất - 79 tuổi (nhà số 13, ngõ 379, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh) cũng thật đáng thương. Vợ mất, bản thân ông bị tàn tật phải “gắn bó” với chiếc xe lăn sống một mình trong túp lều rộng chưa đến 15m2. Ngoài phố phường rộn rã từng dòng người đi mua sắm Tết thì ông vẫn thui thủi một mình. Góc bếp nhỏ trong nhà ông từ lâu lắm rồi chưa có hơi lửa. Đến nhà ông, đoàn tăng ni, phật tử ai cũng lặng người. Ông Tuất nghẹn ngào: “Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi, Tết này tôi vui lắm vì thấy mình vẫn được mọi người nhớ”.
50 suất quà Tết được trao cho các gia đình khó khăn
50 suất quà Tết được trao cho các gia đình khó khăn

Mỗi người mà chúng tôi đến tặng quà đều có một hoàn cảnh éo le khác nhau nhưng điểm chung ở họ chính là niềm vui khi được đón nhận những tình cảm, những sẻ chia của cộng đồng khi cái Tết đang đến gần. Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì chùa Phúc Thành cùng với các tăng ni, phật tự có mặt tại buổi trao quà chia sẻ: “Đây là những món quà nhỏ thể hiện lòng từ bi hỉ xả của các phật tử đến với bà con và mong muốn góp một phần nhỏ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đầm ấm, tươm tất. Mang những món quà quyên góp được, các phật tử chúng tôi thấy vui và hạnh phúc vì được sẻ chia những khó khăn với bà con”.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa