1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3078:

Nước mắt người vợ nghèo khi chồng cận kề cái chết, 4 con nhỏ dại

(Dân trí) - Trong phòng cấp cứu, tính mạng của chồng vẫn đang nguy kịch mà số tiền chị đi vay đã cạn kiệt. Nhiều lần ra gặp bác sĩ để xin cho chồng được về nhà bởi chị đã cùng đường không lối thoát nhưng bệnh của anh còn có thể cứu nên không ai nỡ rút ống thở và các loại máy móc ra.

Hoàn cảnh bi đát đó là của gia đình chị Nguyễn Thị Thay (Xóm 7, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) mà chúng tôi đã chứng kiến tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai. Đã hoàn toàn kiệt sức sau những ngày đi chạy tiền để cứu chồng khiến chị trở nên tiều tụy, xác xơ và cũng đuối dần niềm hi vọng. Vật vã ở bên ngoài hành lang, gương mặt chị thất thần, giọng mếu máo: “Anh ấy mà bỏ mẹ con em đi thì chắc em cũng không sống nổi đâu chị ơi. Ở nhà em còn 4 đứa con nữa, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa bé nhất mới 2 tuổi thôi chị ơi…”

Anh Trường bị viêm tụy cấp hoại tử nặng nên tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Anh Trường bị viêm tụy cấp hoại tử nặng nên tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Chị Thay sợ hãi chồng sẽ chết, bỏ lại chị và 4 đứa con thơ.
Chị Thay sợ hãi chồng sẽ chết, bỏ lại chị và 4 đứa con thơ.

4 đứa con mới tuổi trứng gà, trứng vịt khiến chị càng hoảng sợ nếu như anh có mệnh hệ gì. Nhưng tiền đâu để cứu chồng thì chị hoàn toàn không có câu trả lời… Bí bách và bất lực, chị chỉ biết khóc, khóc cho thỏa, khóc cho quên nhưng rồi lại tỉnh, lại phải đối mặt với sự thật kinh hoàng rằng chồng còn đang trong phòng cấp cứu.

“Vợ chồng ở quê lam lũ, kiếm không đủ cái ăn nuôi các con nên đợt vừa rồi có người mách chồng em đi nước ngoài với chi phí hơn 100 triệu đồng. Hai vợ chồng mừng thầm nên đi vay lãi nóng, lãi ngày để đóng với hi vọng sang được bên kia sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nào ngờ, nhà em bị lừa chị ạ, anh ấy sang bên kia không có việc làm, vạ vật mãi, em ở nhà lại phải vay tiền gửi sang để anh ấy về được đến nhà” – Chị Thay đau xót kể lại câu chuyện của gia đình mình. Cũng vì bị lừa số tiền khổng lồ hơn 100 triệu nên con dù chưa khai sữa, chị Thay đã phải theo chồng lên Hà Nội thu mua phế liệu để cố kiếm đồng về trả lãi món nợ kia.

Anh Trường bị lừa đi nước ngoài nên mất trắng số tiền hơn 100 triệu đồng trước đó.
Anh Trường bị lừa đi nước ngoài nên mất trắng số tiền hơn 100 triệu đồng trước đó.
Những ngày chăm chồng ở bệnh viện, chị Thay hoang mang, sợ hãi.
Những ngày chăm chồng ở bệnh viện, chị Thay hoang mang, sợ hãi.

“Chúng em mới lên Hà Nội làm được 1 tuần thì anh ấy đau, trướng bụng rồi phải vào cấp cứu chị ạ”- Họa vô đơn chí, anh chị vừa mới đi làm thì xảy ra chuyện.

Trong những ngày nằm tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, là người điều trị trực tiếp cho anh Phương, Bác sĩ Nguyễn Bá Cường ái ngại khi kể chuyện đã nhiều lần chị Thay xin cho chồng về vì không thể vay được tiền nữa. Đứng trước tình thế khó xử này, bác sĩ Cường đã cùng các bác sĩ trong khoa phải ngồi nói chuyện, phân tích cho gia đình hiểu tính mạng của anh Phương vẫn có thể cứu sống được nên phải cố đến cùng.

Tuy vậy, số tiền điều trị là bài toán nan giải. Anh chia sẻ: “Bệnh nhân vào viện vì đau bụng, bụng chướng căng vì bị viêm tụy cấp hoại tử nặng. Bệnh nhân vào viện ngày 9/9 khi đó đã chẩn đoán suy đa phủ tạng nên phải thở máy ngay. Bệnh nhân thở máy, lọc máu, thay huyết tương, đặt dẫn lưu ổ bụng để dẫn lưu các chất dịch tụy ra vì trong chất dịch tụy có rất nhiều chất độc gây viêm và làm ăn mòn các cơ quan.

Không bấu víu được vào đâu để vay tiền cứu chồng, chị Thay chỉ biết khóc van xin ông trời thương xót.
Không bấu víu được vào đâu để vay tiền cứu chồng, chị Thay chỉ biết khóc van xin ông trời thương xót.

Chi phí điều trị cho bệnh nhân là tương đối cao nhưng cái khó đó là bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế nên phải chi trả hoàn toàn viện phí”.

Chồng đã bệnh nặng, nói đến việc không có thẻ bảo hiểm y tế, chị Thay lại khóc òa, tức tưởi: “Nhà em đã gửi tiền cho 1 anh ở xã để mua thẻ bảo hiểm y tế từ lâu rồi nhưng giờ chồng bệnh gọi điện về hỏi thẻ bảo hiểm đâu thì lại không có. Em không biết phải nói sao nữa chị ạ… Nhà đã khó, giờ lại càng khó khăn hơn”.

Về bản thân anh Phương sau những ngày điều trị tích cực đã có dấu hiệu tiến triển tốt và đã rút được ống thở cách đây không lâu nhưng vẫn phải thuốc thang với chi phí từ 2-3 triệu đồng/ ngày. Sự sống đã bắt đầu trở lại, nhưng gia đình anh thì kiệt quệ lắm rồi… Vợ nghèo và 4 con thơ không biết trông cậy vào ai để cứu chồng, cứu cha khi mà đôi bàn tay anh đã thoát khỏi Tử thần để dơ ra cầu cứu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3078: Chị Nguyễn Thị Thay (xóm 7, Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 0964.127.703

Hiện chị Thay đang chăm chồng tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh