1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2391:

Nữ sinh trường ĐH Vinh nguy cơ cắt bỏ chân vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Hơn 1 tháng kể từ khi tai nạn ập đến, nhưng không lúc nào em khóc cho dù mọi đau đớn có dồn dập kéo đến. Thương bố mẹ nghèo không có tiền đóng viện điều trị cho em, bản thân Nhung lại cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không lo lắng nhưng rồi chính em lại phải đối mặt với sự sợ hãi và hoang mang bởi chân bên phải đang có nguy cơ bị cắt cụt.

“Em thật sự đang rất sợ nếu như chân em bị cắt cụt chị ạ nhưng em còn sợ hơn bố mẹ em biết được chuyện này sẽ không chịu được đâu. Mẹ em lại vừa mới đi mổ về nên sức khỏe còn yếu lắm, bố em thì cũng chạy vạy đi vay tiền khắp mọi nơi cho em rồi chị ạ”. Bình tĩnh và nhẹ nhàng, đó là những điều Nhung tâm sự khi chúng tôi trở vào khoa Phẫu thuật tạo hình của bệnh viện ĐH Y Hà Nội để thăm em. Cô bé bị tổn thương toàn bộ vùng chân bên phải, hiện đang được cố định và hút dịch ra thường xuyên, phần xương vai của em cũng bị gãy và đã bó nhưng đau nhức nhiều khiến em gần như không thể cử động được nếu như không có ai giúp.

Bị ô tô đâm phải khi đang trên đường đi làm thêm về khiến tính mạng của Nhung bị đe dọa.
Bị ô tô đâm phải khi đang trên đường đi làm thêm về khiến tính mạng của Nhung bị đe dọa.

Là sinh viên năm 3, lớp 55A1, khoa Sư phạm Ngữ Văn – Trường ĐH Vinh, Nhung kể bình thường ngoài giờ lên lớp em vẫn đi dạy thêm buổi tối và bán cả café buổi sáng sớm để có thêm thu nhập, đỡ tiền bố mẹ phải đi vay gửi lên. Hôm đó là ngày 1/11, sau khi đã làm xong và đang trên đường trở về qua đoạn ngã tư gần ĐH Vinh, em bị 1 chiếc ô tô đâm phải, sau đó em được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua hơn 1 tháng điều trị, Nhung được chuyển từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, đến bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội với chi phí toàn bộ là do vợ chồng anh trai đi vay lãi ngày. Vì vậy thời gian càng điều trị dài ngày bao lâu em lại càng sốt ruột lo cho anh trai và gia đình mình.

Em bị gãy xương đòn và tổn thương nghiêm trọng chân phải.
Em bị gãy xương đòn và tổn thương nghiêm trọng chân phải.
Hiện chân phải của em chỉ còn 1 mạch máu duy nhất đang nuôi dưỡng nhưng cũng đang ở nguy cơ viêm nhiễm nặng.
Hiện chân phải của em chỉ còn 1 mạch máu duy nhất đang nuôi dưỡng nhưng cũng đang ở nguy cơ viêm nhiễm nặng.

Đó cũng là lí do khiến cho Nhung mất ngủ trong nhiều ngày nên hai bên mắt lộ khá rõ quầng thâm. Đi chăm em, chị dâu của Nhung là em Nguyễn Thị Ngọc cho biết: “Con bé nó chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng/ tối thôi, còn lại là cứ nằm trằn trọc thế đến sáng. Nó cứ bảo vì nó mà anh chị phải khổ khiến em cũng chẳng biết phải làm sao cả, động viên em mãi mà em vẫn cứ lo, tính con bé lúc nào cũng thế chị ạ”.

Thương bố mẹ nghèo, lại thương cả anh chị, nên Nhung càng hoảng sợ khi số tiền điều trị cứ tăng lên mỗi ngày mà bản thân thì bất lực. Về phía chiếc ô tô va chạm với Nhung, tính đến thời điểm hiện tại họ đã đưa cho gia đình 15 triệu đồng, còn lại em bảo không có tin tức gì.

Nhà nghèo, bố mẹ làm ruộng, mẹ lại mới đi mổ về khiến cho Nhung vô cùng lo lắng vì không có tiền điều trị.
Nhà nghèo, bố mẹ làm ruộng, mẹ lại mới đi mổ về khiến cho Nhung vô cùng lo lắng vì không có tiền điều trị.

Chứng kiến cảnh cô bé mới 20 tuổi, kiên cường chiến đấu với cơn đau từng giờ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Roãn Tuất – Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, bệnh viện ĐH Y có những chia sẻ:

“Bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở vùng cổ chân, cẳng chân, bàn chân bên phải và đã được điều trị ở các bệnh viện tuyến trước. Lần này cháu được chuyển đến bệnh viện ĐH Y để làm phẫu thuật tạo hình. Hiện trạng chân của bệnh nhân bị sưng ở vùng cổ chân, cẳng chân dập nát nhiều mảnh vụn và động mạch chầy trước bị đứt nên bàn chân chỉ được nuôi sống bằng 1 động mạch chầy sau duy nhất.

Nhưng điều đáng lo ngại chính là là mạch máu nằm trong vùng tổn thương và viêm nhiễm nên có nhiều tổ chức hoại tử. Nếu mà mạch này bị tổn thương thì sẽ không còn mạch máu nào để nuôi bàn chân nữa, lúc đó buộc lòng chân cháu phải cắt cụt đi.

Xác định tình trạng của cháu là vô cùng khó khăn, nhưng về phía các bác sĩ trong khoa đã và đang cố gắng hết sức để có thể giữ được chân cho cháu. Tại bệnh viện Ngọc được áp dụng kĩ thuật kỹ thuật cao đó là hút áp lực âm để tổ chức cổ chân, bàn chân hết nhiễm khuẩn. Hiện cháu đã được mổ 1 lần để cắt hết các tổ chức hoại tử, đến hôm nay cháu sẽ được mổ lần thứ 2 và dự kiến của chúng tôi cháu sẽ phải mổ tiếp 2 lần nữa để bảo tồn được chân. Chúng tôi cũng đang lo kinh phí chữa trị của cháu bởi gia đình nghèo, không có tiền trang trải nên sẽ rất khó cho cháu”.

Cơ hội cứu chân cho cô giáo tương lai Lưu Thị Nhung là vẫn còn nhưng em không thể lo được tiền chi trả viện phí.
Cơ hội cứu chân cho cô giáo tương lai Lưu Thị Nhung là vẫn còn nhưng em không thể lo được tiền chi trả viện phí.
Nếu như không còn cách nào khác, em buộc phải cắt bỏ chân và chịu sống cảnh tàn tật cả cuộc đời.
Nếu như không còn cách nào khác, em buộc phải cắt bỏ chân và chịu sống cảnh tàn tật cả cuộc đời.

Biết cơ hội giữ được chân cho mình là còn nên Nhung càng hi vọng nhưng lần nữa em lại rơi vào bế tắc khi anh trai gọi điện ra thông báo chưa vay được tiền đóng tiếp. 20 tuổi, Nhung còn quá trẻ để chấp nhận việc mình sẽ vĩnh viễn sẽ mất đi 1 chân, nhưng để giữ được nó thì em lại không làm được. Phút chốc, em nghĩ đến cảnh mình sẽ đi xe lăn để dạy học… Vì em chẳng có tiền đâu nên phải chấp nhận nhưng chẳng cam lòng đâu vì em còn quá trẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2391: Em Lưu Thị Nhung (Đội 13, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Số ĐT: 01666.145.882 (Số ĐT của em Nguyễn Thị Ngọc là chị dâu của Nhung)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân