1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nụ cười trở lại của chàng trai sinh viên trường Báo chí bị bệnh tim

(Dân trí) - Bị vi khuẩn tấn công cùng lúc cả não và tim khiến tính mạng của em Phạm Tiến Huỳnh – chàng sinh viên của trường Học viện báo chí tuyên truyền rơi vào nguy kịch. Phải chuyển sang bệnh viện Việt Đức mổ não, sau đó chuyển về bệnh viện Tim Hà nội để mổ tim, Huỳnh những tưởng phải bỏ mạng vì bố mẹ không thể lo được tiền điều trị cho em.

Câu chuyện về chàng sinh viên ngành báo chí bị vi khuẩn tấn công nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc báo điện tử Dân trí. Đang khỏe mạnh bình thường và theo học lớp quản lí xã hội k37, trường Học viện báo chí và tuyên truyền, Huỳnh phát sốt và được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Tại bệnh viện em được chẩn đoán bị vi khuẩn từ ổ nhọt trên cơ thể em tấn công vào cả não và tim. Cụ thể vi khuẩn làm tắc động mạch não, khiến em bị nhồi máu não cấp, tạo thành ổ áp xe trên não nên phải phẫu thuật lấy ổ áp xe đó ra. Đồng thời vi khuẩn cũng bám vào van tim vốn đã tổn thương sẵn, làm cho van tim hở nhiều và tình trạng suy tim nặng lên nên có chỉ định phải phẫu thuật.


Nụ cười đã trở lại với Huỳnh - chàng sinh Học Viện Báo chí và tuyên truyền đã đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết bởi bị vi khuẩn tấn công

Nụ cười đã trở lại với Huỳnh - chàng sinh Học Viện Báo chí và tuyên truyền đã đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết bởi bị vi khuẩn tấn công

Đứng trước 2 ca phẫu thuật của con trai, mẹ em là chị Vũ Thị Chính đã đi hỏi vay anh em họ hàng cũng chỉ được 25 triệu tất cả. May mắn em được các thầy cô giáo và các bạn sinh viên cùng trường giúp đỡ khoảng 25 triệu nữa mới đủ cho ca mổ não bên bệnh viện Việt Đức. Còn với ca mổ tim, gia đình hoàn toàn không biết bấu víu vào ai.

May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, Huỳnh đã được phẫu thuật thay van tim. Càng mừng hơn nữa khi bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn – Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tim Hà Nội cho hay: “Ca mổ thành công, tốt đẹp. Bệnh nhân hồi phục rất nhanh với thể trạng tốt nên chỉ 2,3 ngày nữa là em có thể xuất viện trở về nhà”.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người mẹ nghèo khi con trai được cứu sống.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của người mẹ nghèo khi con trai được cứu sống.

Nụ cười đã trở lại, gặp lại Huỳnh sau ca mổ, em không còn ủ rũ hay lo lắng điều gì cả, niềm hạnh phúc ngập tràn khi em đã có thể đi lại, nói chuyện bình thường và đang chờ ngày xuất viện. Em phấn khởi khoe: “Em đang khỏe mạnh, bỗng dưng phải đối mặt với 2 ca mổ đúng là sốc và không chấp nhận được điều đó chị ạ. Rồi những ngày ở bệnh viện, bố mẹ lo lắng vì không vay được tiền chữa trị cho em khiến em càng muốn bỏ cuộc. Rồi em được mọi người giúp đỡ, tất cả đến như 1 giấc mơ vậy chị ạ. Giờ thì em đã khỏe rồi, em sẽ về nhà nghỉ ngơi 1 thời gian sau đó tiếp tục đi học…”

Xúc động khi lắng nghe từng lời con trai tâm sự, chị Chính đã không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên gặp chị cũng khóc, lần này cũng vậy, nhưng giờ nó là những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa vì con đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chị nghẹn lại, trải lòng: “Từ hôm con mổ xong, không đêm nào chị ngủ được nhưng vẫn khỏe bình thường. Chị cứ thức nhìn nó mãi vì cảm giác hạnh phúc lắm em ạ. Con mình nó sống rồi, với anh chị đây là phúc đức lớn của cả gia đình chị và cả của cháu nữa. Chị muốn gửi lời cám ơn đến bệnh viện và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình chị”.

Hai mẹ con nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại bệnh viện Tim Hà Nội.
Hai mẹ con nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tại bệnh viện Tim Hà Nội.

Cũng trong lần này gặp, PV báo điện tử Dân trí trao tận tay gia đình số tiền 89.980.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/2 và tuần 4/2). Xúc động vì số tiền quá lớn, Huỳnh gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em cho em được “khai sinh” ra thêm 1 lần nữa. Nụ cười đã trở lại, chàng trai sinh viên Báo Chí trong 1 thời gian không lâu nữa sẽ lại tới trường tiếp tục học để thực hiện ước mơ, đúng như những điều mong mỏi của nhiều bạn đọc gần xa trong suốt thời gian qua đã và đang dõi theo em.

Phạm Oanh