1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nỗi bất hạnh của một gia đình nghèo

(Dân trí) - Trong căn phòng tối như hũ nút, cụ già đã gần 80 tuổi vẫn ngày ngày phải chăm sóc người con trai bại não không thể đi lại. Trong bệnh viện, người con dâu lớn của cụ đang chăm sóc đứa cháu nội mắc bệnh nan y.

Cả 5 miệng ăn, cùng chi phí thuốc thang bệnh tật chỉ trông vào đồng lương của người con trai làm công nhân đường sắt. Đó là gia cảnh của anh Hoàng Văn Chi, trú tại 29 Hàng Đồng, Hà Nội.

Phải đi qua con hẻm sâu hút, tối om, tôi mới đến được nhà anh. Đi vào tận cuối hẻm tôi thấy phía bên trái có một căn phòng nhỏ, trong phòng một cụ già đang nằm ngủ trên chiếc ghế và một người đàn ông có thân thể co quắp đang ngồi nhìn ra ngoài với con mắt vô hồn. Thấy người lạ anh ta cố ú ớ như muốn nói điều gì đó. Tôi đang băn khoăn chưa biết xử trí thế nào thì anh Chi từ trên gác đi xuống.

Tiếp tôi trong căn gác rộng trên 10m2 trống toang lạnh lẽo, đồ đạc chẳng có gì đáng giá trăm ngàn, anh Chi tâm sự: “Hơn một năm nay, cái tổ ấm vốn chật chội của gia đình tôi đã trở nên lạnh lẽo vì không có người ở. Cháu lớn đã mất, vợ tôi và cháu thứ hai thường xuyên ở trong viện, còn tôi thì đi làm cả tuần mới về một lần”.

Anh cho biết, cụ già đang nằm ngủ và người đàn ông bại não ú ớ ở căn phòng tầng trệt là mẹ và em trai anh. Tiếng là ở Hà Nội nhưng gia đình anh rất nghèo, em trai anh cũng chỉ vì không có tiền chữa trị nên đã phải chấp nhận cả đời điên dại. Niềm động viên an úi và cũng là niềm hy vọng cho cả gia đình chính là hai đứa con anh. Một trai một gái, đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi. Từ nhỏ đến lớn không phải mất một đồng tiền thuốc.

Anh là công nhân đường sắt thuộc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội, vợ anh quanh năm gắn bó với hàng trà ngoài đầu ngõ. Vợ chồng anh vất vả quanh năm chỉ mong nuôi dạy hai đứa con khôn lớn thành người. Ai ngờ tai hoạ từ đâu ập đến. Cách đây 4 năm, con gái lớn của anh (cháu Nguyễn Hoàng Mai) bỗng nhiên phát bệnh phải vào viện. Các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh suy thận nặng. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng cháu đã không thể qua khỏi và mất khi vừa tròn 18 tuổi.

Năm ngoái đứa con trai thứ hai (Hoàng Hoài Nam) đang học lớp 12 cũng lại phát bệnh giống như chị. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, cháu bé phải bỏ học, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Chị Thủy, vợ anh Chi cũng nghỉ bán hàng để chăm con. Gia đình đang đầm ấm hạnh phúc bỗng lâm vào cảnh khốn cùng.

“Không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội, mà kiếp này tôi lại khổ đến thế”, anh Chi nói mà cố dấu những giọt nước mắt đang lăn trên gò má.

Từ khi con ốm, chị Thủy phải bỏ luôn quán nước để vào viện chăm con. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân của anh. Tiền ăn đã khó, lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con.

Theo lời chỉ dẫn của anh Chi, tôi tìm đến khoa thận, bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nôi – nơi con trai anh đang điều trị bệnh. Trên giường bệnh, cậu bé nằm thở hi hóp, bên cạnh, chị Thuỷ ngồi nhìn con với vẻ mặt đầy lo lắng. Đôi mắt chị thâm quầng vì mất ngủ. Tiếp chuyện với tôi, chị Thủy cho biết, hiện tại cháu Nam phải chạy thận 3 lần/tuần. Mỗi lần chạy thận chi phí mất 300 ngàn đồng, chưa kể tiền ăn uống đi lại.
 

Nỗi bất hạnh của một gia đình nghèo - 1

Chị Thủy bên giường bệnh cùng con trai. (Ảnh: Thái Bình)

Các bác sĩ cho biết, hiện tại chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này, mọi biện pháp chữa trị cũng chỉ nhằm kéo dài thêm sự sống. “Mọi địa chỉ có thể vay mượn, vợ chồng tôi đều đã tìm đến, không biết sắp tới lấy đâu ra tiền để chữa trị cho con”, chị Thuỷ lo lắng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Hoàng Văn Chi, 29 Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Quỹ Nhân Ái Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403).

Thái Bình