1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhờ có bạn đọc Dân trí, cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt tại Quảng Bình đã xây dựng được một căn nhà mới an toàn, không còn thấp thỏm lo chạy bão, chạy lũ như trước.

Chiều 15/8, Báo Dân trí phối hợp với chính quyền xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tiến hành bàn giao căn nhà nhân ái do bạn đọc ủng hộ xây dựng đến gia đình cháu Trương Thị Mỹ Hoa (SN 2007), trú thôn Kinh Châu, xã Châu Hóa.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 1

Căn nhà trước đây của cháu Hoa xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Gia đình cháu Hoa thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ đều đau ốm, sức khỏe yếu nên cái nghèo, cái đói cứ đeo bám nhiều năm qua. Cháu Hoa là con gái duy nhất của anh Trương Minh Dũng (SN 1973) và chị Đinh Thị Hải (SN 1979), anh chị chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ mưu sinh bằng mấy sào ruộng nên không thể nào khấm khá lên được, ngay cả căn nhà của gia đình cũng xuống cấp trầm trọng, không có tiền để sửa, khi bão lũ đến, cả nhà lại dìu dắt nhau đi tránh trú.

Anh Dũng sức khỏe đã yếu, không làm được việc nặng, cách đây 3 năm lại bị tai biến, mất khả năng lao động, nằm liệt một chỗ và trở thành gánh nặng cho vợ con.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 2

Bố của Hoa bị bại liệt nhiều năm qua.

Còn với chị Hải, sức khỏe cũng chẳng khá hơn, loanh quanh ở nhà không kiếm nổi tiền lo thuốc thang cho chồng, lại không muốn cháu Hoa phải bỏ học giữa chừng, chị đành phải lặn lội vào miền Nam làm thuê.

Chật vật mãi chị Hải mới kiếm được việc làm, đồng lương công nhân chẳng đáng bao nhiêu, đã vậy từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc làm không ổn định càng trở nên khó khăn hơn với cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người. Chị không kiếm được tiền để gửi về lo thuốc thang cho chồng vì vậy bệnh tình của chồng ngày càng nặng thêm.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 3

Cháu Trương Thị Mỹ Hoa đón nhận căn nhà mới do bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình cháu Hoa được đăng tải trên Báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay ủng hộ để gia đình cháu vượt qua những khó khăn hiện tại, để Hoa tiếp tục được học hành và có điều kiện sửa lại căn nhà cho 2 bố con có nơi ở an toàn.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 4

Ông Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa động viên và dặn dò cháu Hoa cần nỗ lực học tập, tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Niềm mong mỏi của Hoa và bố là có được căn nhà kiên cố, an toàn hơn, do đó sau khi đón nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, Hoa đã ngỏ lời nhờ lãnh đạo xã Châu Hóa đứng ra giúp cô học trò nghèo cất một căn nhà nhỏ để không còn thấp thỏm khi bão lũ về như bấy lâu nay.

Cùng với sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương cũng đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thêm vật liệu để xây dựng căn nhà kiên cố, an toàn để bố con Hoa yên tâm sinh sống.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 5

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa tặng quà tới cháu Trương Thị Mỹ Hoa.

Sau 3 tháng thi công tích cực, căn nhà khang trang đã được hoàn thiện ngay trước mùa mưa lũ, thỏa niềm mong mỏi của gia đình cháu Hoa. Căn nhà sẽ giúp cho bố con Hoa có nơi ở tốt hơn, để cháu có điều kiện chăm sóc bố và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp nhận căn nhà mới khang trang, cháu Trương Thị Mỹ Hoa đã rất xúc động, niềm mong ước bấy lâu của Hoa đã thành sự thật.

"Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cháu, cảm ơn các bác lãnh đạo trong xã luôn lo lắng từ những việc nhỏ nhất, để ngôi nhà của gia đình cháu được hoàn thành kịp trước mùa lũ. Giờ đây bố con cháu đã yên tâm hơn, có thể nở nụ cười hạnh phúc, không còn lo âu khi mưa bão", Hoa xúc động.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 6

Căn nhà sẽ giúp cho bố con cháu Hoa có nơi ở tốt hơn, để cháu có điều kiện chăm sóc bố và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui có nhà mới tránh bão, lũ của cô học trò nghèo nuôi bố bại liệt - 7

Anh Trương Minh Dũng xúc động, bật khóc khi có căn nhà mới mà gia đình mơ ước bấy lâu nay.

Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa cho hay, căn nhà nhân ái do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ xây dựng hết sức ý nghĩa đối với cả cháu Hoa và địa phương. Bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân đã góp sức cùng xã Châu Hóa trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng cũng bày tỏ trong thời gian tới, bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thật nhiều hơn nữa đến các hoàn cảnh khó khăn, để những căn nhà nhân ái sẽ tiếp tục mọc lên, nhiều mảnh đời sẽ vượt qua bĩ cực, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, lan tỏa tình thương, nhân văn đến với mọi người.