Những tấm lòng nhân ái giúp gia đình ở Lạng Sơn thoát nghèo
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, gia đình chị Hoàng Thị Nít đã có mái ấm kiên cố thay thế căn nhà sàn cũ nát. Có nơi ở ổn định, vợ chồng chị thêm động lực phát triển kinh tế và đã thoát nghèo.

Vợ chồng chị Nít bên ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí cùng chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ (Ảnh: Đình Tùng).
Niềm vui trong ngôi nhà Nhân ái
Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới còn chưa kịp sơn tường, vợ chồng chị Hoàng Thị Nít, anh Hoàng Văn Quyền (thôn Lũng Phúc, xã Tri Lễ, Lạng Sơn) không giấu được xúc động khi gặp lại những phóng viên thực hiện chương trình xây nhà Nhân ái của báo Dân trí sau gần 1 năm.
Hoàn cảnh gia đình chị Nít từng được phản ánh qua bài viết “18 năm bám viện, mẹ nghèo giành giật sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.
Vợ chồng chị Nít vừa chăm sóc mẹ già ngoài 90 tuổi, vừa nuôi 3 người con, trong đó 2 cháu không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt nhiều năm, người mẹ nghèo lặng lẽ đưa các con vượt hàng trăm cây số từ Lạng Sơn xuống Hà Nội truyền máu, thải sắt định kỳ.
Mọi khoản thu nhập của gia đình đều dồn vào chi phí chữa bệnh cho các con. Vì vậy, dù căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng, vợ chồng chị vẫn không có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

Vợ chồng chị Nít hạnh phúc khi gia đình có ngôi nhà kiên cố (Ảnh: Đình Tùng).
Đầu năm 2025, gia đình thuộc diện được Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng chị vẫn gần như "bất lực" vì không có tiền đối ứng.
Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ hơn 178 triệu đồng. Cùng với 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và 15 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Quan (cũ) hỗ trợ, gia đình chị đã hiện thực hóa ước mơ về một ngôi nhà kiên cố.
Chị Nít cho biết, ngôi nhà Nhân ái được xây kiên cố, rộng 100m2, gồm phòng khách và 4 phòng ngủ, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Để hoàn thiện bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, sân và khoan giếng,... vợ chồng chị vay mượn, đầu tư thêm khoảng 100 triệu đồng.

Bên trong ngôi nhà Nhân ái kiên cố của gia đình chị Nít (Ảnh: Đình Tùng).
Ông Trần Văn Tân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tri Lễ, bày tỏ vui mừng khi gia đình chị Nít đã được sống trong ngôi nhà kiên cố, an toàn. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Tân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Nít.

Khu công trình phụ được gia đình chị Nít xây dựng kiên cố (Ảnh: Đình Tùng).
Hành trình vượt khó của người mẹ nghèo
Có nơi ở ổn định, chị Nít quyết định nghỉ công việc vác hàng thuê ở cửa khẩu Đồng Đăng để cùng chồng tập trung cấy lúa trên 8 sào ruộng, trồng thêm ngô và chăm sóc vườn hồi.
Vợ chồng chị cũng nuôi thêm lợn để tăng thu nhập. Mỗi phiên chợ (5 ngày họp 1 lần), chị Nít lại dậy từ sáng sớm, mang bún tự làm đi bán. Sự cần cù, cùng với nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn và chính thức thoát nghèo.

Góc bếp rộng rãi là nơi chị Nít chăm lo cơm nước và làm bún để đi bán (Ảnh: Đình Tùng).
Dù cuộc sống đã bớt chật vật, vợ chồng chị Nít vẫn còn nhiều nỗi lo khi 2 con là Hoàng Thị Xanh (SN 2004) và Hoàng Văn Hưng (SN 2009) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để truyền máu và thải sắt định kỳ.
So với lần phóng viên Dân trí đến thăm cách đây gần 1 năm, sức khỏe của 2 chị em đã cải thiện, gương mặt hồng hào hơn. Trong căn nhà mới, các cháu cũng có phòng riêng sạch sẽ, ấm cúng để nghỉ ngơi và học tập.
Năm nay bước vào lớp 12, Hưng rụt rè chia sẻ mơ ước sau này được học nghề lái máy xúc để có một công việc ổn định, phụ giúp cha mẹ chăm lo cho gia đình.













