Những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ 3 anh em mồ côi mẹ
(Dân trí) - Sáng 5/6, đại diện báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 8.280.000 đồng đến em Đặng Minh Tiếng, nhân vật trong bài viết “Cần lắm những bàn tay nâng đỡ 3 anh em mồ côi mẹ”.
Bố Tiếng cho biết, do quá nhớ con lại may mắn thấy người đã khá hơn nên vội về thăm con được 3 ngày, thứ 3 tuần này lại phải lên lại Gia Lai: “Tôi xa mấy đứa từ trước tết đến bây giờ mới về thăm được, nhớ con nhiều lắm nhưng cũng vì bệnh tật nên không làm được gì. Ở đây thì khổ con, sang bên Gia Lai cũng may có ông anh trai giúp đỡ để mua thuốc chữa bệnh”.

Anh Kim Sơn- cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum trao tiền tới bố con em Tiếng
Anh Kim Sơn - cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tâm sự: Từ khi mẹ 3 đứa mất, bố lại bệnh phải xa nhà nên 3 đứa nhỏ sống luôn thiếu thốn tình thương. Tinh thần giảm sút nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến học hành, đặc biệt là Sỹ.
Tiếng cho biết thêm, hiện em đang tập trung ôn thi 3 môn toán, lý, hóa để chuẩn bị cho kì thi đại học lần này. Em cũng vừa được cô Nguyễn Thị Toàn, hiện đang sống ở Maryland, gửi tiền về giúp em mua một chiếc điện thoại.
Do cả 3 anh em Tiếng còn nhỏ, nên chúng tôi đã giao số tiền trên cho bà nội Tiếng quản lý. Tuy bà cũng mang bệnh nhưng bà chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho 3 anh em, giúp các cháu có cơm ăn hàng ngày kể từ ngày mẹ các em mất. Bà giữ tiền để giúp Tiếng có tiền đi thi đại học và chuẩn bị chi tiêu trong những việc cần thiết.
Thiên Thư