1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhóm "Tình người Lai Châu" chia sẻ khó khăn với em Hà Văn Yên

(Dân trí) - Hoàn cảnh đáng thương của em Hà Văn Yên – nhân vật trong bài viết: “Bị đá đè gãy cổ, tính mạng chàng trai dân tộc Thái nguy kịch” đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của nhóm “Tình người Lai Châu” với số tiền 5 triệu đồng tại tòa soạn báo Dân trí.

Bị đá rơi đè vào cổ khi đang đi làm nương rẫy khiến tính mạng của em Hà Văn Yên ở bản Nà Váng, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vô cùng nguy kịch. Được chuyển khẩn cấp từ bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu xuống bệnh viện Việt Đức, em nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ khoa Phẫu thuật cộng sống. Nhà nghèo, không có tiền đóng viện phí cũng như tham gia vào ca mổ, bố của em đã có ý định mang con trở về nhà chấp nhận cái chết.


Bị đá đè vào cổ khi đang đi làm nương rẫy, tình trạng của em Hà Văn Yên vô cùng nguy kịch.

Bị đá đè vào cổ khi đang đi làm nương rẫy, tình trạng của em Hà Văn Yên vô cùng nguy kịch.

May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em đã trải qua ca phẫu thuật để nắn chỉnh trật đốt sống, giải phóng chèn ép thần kinh. Với tổn thương vô cùng nghiêm trọng khi em bị trật 2 đốt sống C7 và T1, không những thế 2 đốt sống này còn bị đan cài vào nhau nên việc phẫu thuật diễn ra rất phức tạp. Tuy vậy nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và đội ngũ y bác sĩ của khoa Phẫu thuật cột sống, tính mạng của Yên đã qua cơn nguy kịch.


Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Trưởng ban Nhân Ái báo Dân trí nhận số tiền 5.000.000 đồng của nhóm Tình người Lai Châu gửi giúp đỡ em Yên.

Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Trưởng ban Nhân Ái báo Dân trí nhận số tiền 5.000.000 đồng của nhóm "Tình người Lai Châu" gửi giúp đỡ em Yên.

Cùng thương cảm cho hoàn cảnh của em Yên, các anh chị Ngô Tất Thắng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Thị Quyên, Lò Thị Quyên - Đại diện cho Quỹ Tình người Lai Châu, do các Cựu học sinh trường PTTH thị xã Lai Châu (cũ) sáng lập đã có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để trao số tiền 5.000.000 đồng giúp đỡ em Yên.

Chị Quyên cho biết: “Nhóm của chị mới thành lập, lực lượng và số tiền quyên góp còn hạn chế, tuy nhiên qua đây chị cũng muốn các anh chị em là con em của Lai Châu cùng nhau đoàn kết, chung sức để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trước là ở Lai Châu, sau ở là ở vùng, miền quê khác”.

Phạm Oanh