1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ tấm lòng của mọi người, anh Nguyễn Văn Thắng đã từ cõi chết trở về

(Dân trí) - 8 năm theo đuổi chữa trị căn bệnh ung thư hạch khiến anh Nguyễn Văn Thắng kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những tưởng đã phải dời bỏ cuộc sống này bởi anh đã không thể cố nhưng nhờ tấm lòng giúp đỡ của mọi người anh Thắng đã thực hiện được ca ghép tủy thành công và trở về với cuộc sống đời thường.

Niềm vui, sự hạnh phúc trong giây phút hân hoan của ngày trở lại, người đàn ông 29 tuổi Nguyễn Văn Thắng trong bài viết: “Vợ nghèo ôm hai con nhỏ nhìn chồng chết dần vì không có tiền ghép tủy” khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về sự “lột xác” đầy ngoại mục. Anh không còn là người đàn ông ủ rũ, yếu đuối và mất hết niềm tin vào cuộc sống như trước mà thay vào đó là hình ảnh 1 anh chàng thanh niên khỏe mạnh với gương mặt phơi phới niềm vui. Anh bảo sắp tới đây sẽ có nhiều dự định anh muốn làm, nhiều ân tình anh đã được nhận nên càng phải cố gắng hơn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Anh Thắng trong những ngày buồn phiền vì không lo được tiền ghép tủy.
Anh Thắng trong những ngày buồn phiền vì không lo được tiền ghép tủy.
Anh Thắng của hiện tại khi ca ghép tủy đã thành công.
Anh Thắng của hiện tại khi ca ghép tủy đã thành công.

Như trước đó đã đưa tin, Ths.BS Võ Thị Thanh Bình – Trưởng khoa ghép tế bào gốc của Viện huyết học truyền máu TW đã có những chia sẻ về bệnh tình của anh Thắng:

“Bệnh nhân bị ung thư hạch đã 8 năm và nhiều lần điều trị hóa chất, lần này bệnh nhân bị tái lại nên chỉ còn một cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân là ghép tủy, ghép tế bào gốc với chi phí hết khoảng gần 150 triệu đồng tuy nhiên bệnh nhân thì lại quá nghèo khổ nên không có đồng nào để đóng. Nếu như không được ghép thì bệnh nhân sẽ tử vong mà bệnh nhân thì còn trẻ quá nên việc phải chấm dứt cuộc đời ở đây sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc”.

Nhờ tấm lòng của mọi người, anh đã được cứu sống, trở về với cuộc sống bình thường.
Nhờ tấm lòng của mọi người, anh đã được cứu sống, trở về với cuộc sống bình thường.

Cùng với trăn trở của bác sĩ Bình, nhiều tấm lòng bạn đọc đã được gửi về với tổng số tiền lên đến gần 120 triệu đồng để giúp cho anh Thắng có chi phí cho ca ghép tủy. Xúc động trước sự giúp đỡ của mọi người, trước ngày vào ghép anh đã tâm sự:

“Được thực hiện ca ghép tủy là điều mà em đã nghĩ chỉ có trong mơ mình mới dám nghĩ đến. Giờ được mọi người giúp đỡ để thực hiện nên em phải cố gắng hết sức chị ạ để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

Đúng như những gì anh đã chia sẻ, ca ghép tủy thành công và hiện tại sức khỏe của anh đã ổn. Vui mừng trong ngày trở lại thăm khám, anh Thắng gửi lời cám ơn đến các bác sĩ Viện huyết học truyền máu TW, Phòng CTXH bệnh viện và bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ anh để anh có được như ngày hôm nay. Sự sống đã trở lại, với anh khó khăn, vất vả sẽ còn nhiều nhưng vượt lên tất cả là niềm tin vào cuộc sống và sự khát sống mà bấy lâu nay anh ao ước. Anh bảo cuộc đời mình bước sang 1 trang mới rồi, điều này được tạo nên từ chính những tấm lòng và bàn tay giúp đỡ của mọi đã dành cho.

Thiên Ân