1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Nhờ mọi người giúp đỡ, bố của em đã sống lại rồi”

(Dân trí) - Cậu bé Vương đã thốt lên như thế khi gặp tôi tại khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng quốc gia. Bố của em, anh Trần Hoài Phương trong bài viết : “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/3/2016 đang tiến triển tốt và khả năng sống là chắc chắn.

Bị tai nạn bỏng từ hôm mùng 5 Tết khi anh Phương vô ý để can xăng mua về đổ xe máy ở gần ngọn nến đang được thắp nên phát hỏa. Hậu quả ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, cả gia đình 3 người đều phải nhập viện trong tình trang cấp cứu. Anh Phương bị nặng nhất nên chuyển ra viện Bỏng quốc gia còn vợ và con gái 3 tuổi điều trị tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia, anh Phương đã khá hơn nhiều.
Sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia, anh Phương đã khá hơn nhiều.
Cơ thể suy mòn nhưng khả năng sống của anh là chắc chắn.
Cơ thể suy mòn nhưng khả năng sống của anh là chắc chắn.

Với diện tích bỏng diện rộng đến 65%, trong đó có 21% bỏng sâu độ 2,3,4, anh Phương còn khiến các bác sĩ và người nhà thót tim khi đã vài lần tưởng chừng không trụ được. Nói về điều này, anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhớ lại: “Các bệnh nhân cùng vào đợt của anh Phương đều được chuyển khoa hết, riêng anh này thì lật đật mãi không chuyển được. Cơ thể anh Phương gần như không tiếp nhận các chất dinh dưỡng truyền vào nên cứ suy mòn, kiệt quệ đi, đến độ mấy lần tôi cũng tưởng là bệnh nhân sẽ ra đi”.

Anh bảo biết ơn bạn đọc Dân trí đã cứu sống anh, cho anh được trở về với vợ với con.
Anh bảo biết ơn bạn đọc Dân trí đã cứu sống anh, cho anh được trở về với vợ với con.
Em Vương nhận tiền bạn đọc giúp đỡ.
Em Vương nhận tiền bạn đọc giúp đỡ.

Anh sống được lại, đúng là một điều kì diệu và bền bỉ cho dù lúc này cơ thể không khác gì một cành củi khô. Tôi hỏi: “Anh đỡ nhiều chưa, anh còn đau nhiều không?”. Ngay lập tức nhận lại là một nụ cười của anh kèm lời nói: “Anh khỏe nhiều hơn rồi, anh sống rồi” trong sự rưng rưng hạnh phúc của người nhà.

Nắm chặt lấy tay của bố, Vương cũng khóc, giây phút bố thoát khỏi lưỡi hái tử thần với em quá đỗi sung sướng. Em bảo nếu không có các cô, các bác giúp đỡ thì bố em đã không còn nữa rồi nên tính mạng của bố lần này là của mọi người mang đến cho. Bản thân em không biết cách nào để trả ơn, chỉ hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội và nếu trong khả năng có giúp đỡ được ai em sẽ hết lòng.

Anh Phương gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã cứu sống anh.

Anh Phương gửi lời cám ơn đến mọi người

Trong lần gặp này, PV Dân trí tiếp tục trao đến anh số tiền 62.400.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4+5 tháng 3 (Trong đó có 50.000.000 đồng là của MS 2102 chuyển giúp đỡ mà Dân trí đã đưa tin trước đó). Xúc động và biết ơn, anh Phương gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và quý báo điện tử Dân trí đã cứu sống anh, cho anh có cơ hội được trở về nhà với vợ với con. Anh cũng bảo sau tai nạn lần này, mới thấm thía và hiểu ra nhiều điều rằng tình thương không chỉ đến ở những người thân mà còn ở những người chưa từng quen biết.

Phạm Oanh