1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2252

"Nhà chẳng còn gì để bán, phải mang anh về để chết thôi!"

(Dân trí) - “Gia sản cả nhà có 2 con bò thì chị đã bán được hơn 40 triệu đồng rồi. Giờ chẳng còn gì để bán nữa, đường cùng chị phải xin cho anh về thôi. Anh còn tỉnh và mắt vẫn mở bình thường nhưng chị biết làm gì trong lúc này đây, tiền thì không vay được ở đâu, trong đầu chỉ có suy nghĩ dù sao thì để anh nhắm mắt ở nhà còn hơn là chết ở bên ngoài thôi”.

Đắng, nghẹn và không cầm được lòng mình khi trước mặt chúng tôi là chị Trần Thị Bích Ngọc (Xóm 5, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) đang suy sụp hoàn toàn khi phải đối mặt với quyết định xin cho chồng về nhà cho dù cơ hội sống của anh vẫn còn. Thân hình gầy đét và gương mặt mệt mỏi, chị Ngọc cố tỏ ra thật mạnh mẽ để không ai nhìn thấy mình phải khóc nhưng đôi chân run run không đứng vững. Nhìn vào phòng bệnh của anh, trái tim chị lần nữa lại như có ai bóp nghẹt, khó thở đến nghẹn lại nhưng chị vẫn phải đưa ra quyết định của mình vì chị không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh Đức phát hiện bị viêm tụy cấp sau trận đau bụng dữ dội và đã điều trị 2 tháng trong phòng Hồi sức cấp cứu - BV Bạch Mai.
Anh Đức phát hiện bị viêm tụy cấp sau trận đau bụng dữ dội và đã điều trị 2 tháng trong phòng Hồi sức cấp cứu - BV Bạch Mai.
Anh vẫn tỉnh táo và biết hết mọi thứ đang diễn ra nhưng vợ con không vay được tiền nên có khả năng phải xin về nhà, chấp nhận cái chết.
Anh vẫn tỉnh táo và biết hết mọi thứ đang diễn ra nhưng vợ con không vay được tiền nên có khả năng phải xin về nhà, chấp nhận cái chết.

“Hôm đó anh đi cày về vẫn ăn cơm bình thường. Đến chiều thì anh đau bụng dữ dội, phải đi cấp cứu. Đến viện, bác sĩ bảo chồng chị bị viêm tụy cấp. Để có tiền điều trị cho anh, chị cũng đi hỏi vay khắp mọi nơi, 2 con bò cũng mang đi bán hết, giờ thì không vay tiếp được mà thuốc thang cho anh lại đắt quá, chị không biết xoay sở ra sao nữa”.

Căn bệnh của anh phải điều trị dài ngày với chi phí thuốc thang đắt đỏ khiến chị Ngọc và gia đình lâm cảnh kiệt quệ. Hai con, cháu lớn đang học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 5, thấy bố bệnh cũng đòi nghỉ học để đi làm có tiền cứu bố nhưng các cháu còn bé thế, làm được gì đây? Càng nghĩ chị Ngọc lại càng rối như tơ vò, tính mạng anh thì đang nguy kịch, còn chị thì chẳng biết phải làm sao.

Trước mặt anh chỉ toàn màu đen u tối như tương lai không mấy sáng sủa gì.
Trước mặt anh chỉ toàn màu đen u tối như tương lai không mấy sáng sủa gì.

Trước án tử của chồng, chị Ngọc cố tỏ ra thật mạnh mẽ để dấu đi sự tủi nhục vì nghèo khó của mình.

Trước án tử của chồng, chị Ngọc cố tỏ ra thật mạnh mẽ để dấu đi sự tủi nhục vì nghèo khó của mình.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Ngọc, bác sĩ Phạm Thế Thạch – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại cho hay:

“Chồng chị Ngọc là bệnh nhân Nguyễn Văn Đức hiện đang điều trị trong khoa với tình trạng ngày một nặng lên. Cũng phải nói thật rằng, một trong những lý do là vì gia đình không có điều kiện để sử dụng những loại thuốc tốt.

Anh Đức được chuẩn đoán bị viêm tụy cấp đã nằm ở đây 2 tháng và mổ đi mổ lại đến 3, 4 lần. Sau mổ bệnh nhân bị dò ống tiêu hóa làm phân xì ra ngoài. Bệnh nhân có bảo hiểm nhưng mà vẫn rất tốn kém, vì phải sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh và kháng nấm. Có những loại thuốc kháng nấm lên đến 6 triệu đồng/ lọ/ ngày nhưng gia đình không có điều kiện để sử dụng.

Hiện tình trạng suy thận của bệnh nhân đang tăng lên và có nguy cơ phải lọc máu nên chi phí sẽ rất cao. Bây giờ thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo và còn cơ hội sống nhưng nếu phải dừng điều trị, chấp nhận cái chết thì đúng là điều vô cùng đáng tiếc”.

Đã đi vay khoảng 250 triệu đồng chữa cho chồng, đến nay chị Ngọc không thể vay ai được nữa.
Đã đi vay khoảng 250 triệu đồng chữa cho chồng, đến nay chị Ngọc không thể vay ai được nữa.

Vào thăm anh, hỏi gì anh cũng biết gật, lắc duy chỉ không thể nói vì đang cắm ống thở. Đôi mắt mở to, đầy lo lắng. Lúc nào cũng khư khư nắm chặt đôi bàn tay của vợ, người đàn ông này như muốn nói điều gì mà không thể, chỉ có tiếng máy cứ liên hồi kêu tích tích nghe não nuột, nặng nề.

Anh sợ hãi cầm tay của vợ như một lời cầu cứu.
Anh sợ hãi cầm tay của vợ như một lời cầu cứu.

Động viên chị cứ cho anh ở lạị, đến lúc này thì chị bật khóc thật bởi đó là điều chị mong hơn ai hết nhưng không lo được tiền, chị cũng không thể cứ ở lại để “ăn vạ” các bác sĩ được. Cực chẳng đã chị bảo mới có ý định xin cho anh về nhưng có cam lòng đâu nên vẫn chần chừ, sợ hãi. Kí quyết định cho chồng về là chị cũng tự đẩy mình xuống vực sâu thẳm không thể ngóc dậy được nhưng nghèo, khổ quá rồi… Chị không được quyền lựa chọn!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 2252: Chị Trần Thị Bích Ngọc (Xóm 5, Dược Thượng, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội)

Số ĐT: 01645.666.082

Hiện chị Ngọc đang chăm chồng tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân