1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4649:

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim

Hương Hồng

(Dân trí) - Vét sạch mọi thứ trong nhà bán, vay nóng khắp lượt hàng xóm, chị Oanh cũng chỉ có được 51 triệu đồng, trong khi để cứu chồng, cần tới 500 triệu đồng... Người vợ nghèo đổ gục trong tuyệt vọng.

Trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), người đàn ông nghèo khó Trịnh Văn Thắm (50 tuổi, trú ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết.

Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế hiện đại nhất, liên tục máy chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, máy thở…, để giúp người đàn ông cầm cự sự sống, chống chọi lại căn bệnh viêm cơ tim.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 1

Bất ngờ mắc viêm cơ tim, người đàn ông trụ cột gia đình đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết.

Chỉ được nhìn chồng qua vách kính cách li của phòng bệnh, chị Lê Thị Oanh - người phụ nữ 49 tuổi dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi chân chị khụy xuống, trán rịn mồ hôi, 2 tay bám vào tấm kính một cách vô vọng khi nhìn cảnh người chồng mắt nhắm nghiền, ngực đập phập phồng theo từng nhịp máy thở.

Chị Oanh tâm sự với chúng tôi trong hai hàng nước mắt: Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người chồng của chị từ hơn 1 tuần trước. Hôm ấy vừa đi phụ hồ về, không buồn ăn uống gì anh Thắm kêu mệt rồi lên giường nằm. Một lúc sau, chị Oanh thấy chồng thở dốc, rồi cứ thế lịm dần đi... Hốt hoảng chị Oanh hô hoán bà con, hàng xóm xúm vào đưa anh Thắm đi bệnh viện.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 2

Người đàn ông 50 tuổi phải chạy ECMO, lọc máu liên tục…, với chi phí vô cùng lớn, trong khi anh không có Bảo hiểm y tế.

Ngay sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương, các bác sĩ khẩn cấp chuyển anh Thắm xuống thẳng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngay trong đêm. Chỉ kịp "giật nóng" hàng xóm vài triệu đồng, chị Oanh tất tả lên xe cấp cứu theo chồng xuống bệnh viện.

Chị Oanh cho biết thêm, trên xe cấp cứu, anh Thắm đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ phải liên tục bóp bóng và xoa bóp lồng ngực cho anh, giúp anh cầm cự cho đến khi nhập viện. Đến Bệnh viện Bạch Mai, ngay lập tức các y, bác sĩ phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo (ECMO), máy lọc máu, máy thở cùng một giàn máy móc thiết bị hồi sức tích cực với hy vọng giữ lại được mạng sống cho anh.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, tính mạng người đàn ông 50 tuổi này đã tạm giữ lại được, nhưng phải sử dụng một loạt các dịch vụ y tế bậc cao, với chi phí vô cùng tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 3

Một giàn máy móc, thiết bị y tế bậc cao trợ giúp anh Thắm cầm cự mạng sống.

Chị Thắm cho biết, trong nhà còn bao nhiêu thóc lúa, có bao nhiêu lợn, gà, có thứ gì bán được thì chị đã bán hết sạch, căn nhà cũng đã cầm cố, anh em bạn bè đều đã hỏi vay. Chiếc điện thoại trong tay chị nóng ran, pin cũng đã kiệt vì..., chị liên tục liên lạc khắp nơi để hỏi vay tiền cứu chồng mà không được. Chỗ nào có thể vay tiền chị cũng đã vay cả rồi.

"Em bán mọi thứ trong nhà, vay mượn anh em họ hàng tổng cộng được 51 triệu đồng. Nhà em mới xin ra khỏi hộ nghèo 2 năm nay nên chưa mua Bảo hiểm y tế, nay anh ấy bất ngờ lâm bệnh chi phí quá lớn. Số tiền lên đến 500 triệu mẹ con em biết tìm ở đâu bây giờ. Các bác ơi, em bất lực rồi, xin cứu chồng em với…", chị Oanh ôm mặt bật khóc nức nở.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 4

Người vợ nghèo đã tìm đủ mọi cách cũng chỉ lo được 51 triệu đồng, trong khi để cứu chồng, phải cần tới 500 triệu đồng.

Vốn sức yếu lại mắc bệnh xương khớp, nên bao năm qua chị Oanh chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm và làm vài việc vặt vãnh. Gánh nặng cuộc sống dồn lên vai người chồng, ngoài thời gian chăm sóc đồi vải và mảnh ruộng cằn cỗi, anh Thắm lại vắt kiệt sức lực với thù lao phụ hồ ít ỏi, bao năm qua gia đình phải dè sẻn đắp đổi qua ngày nuôi 2 con ăn học.

Gánh nặng kinh tế cùng với nỗi sợ hãi mất đi người đàn ông trụ cột gia đình, khiến lòng dạ chị Oanh rối bời, mất phương hướng. Trong cơn bĩ cực, người phụ nữ khốn khổ này đã hơn một lần tính chuyện ký giấy đưa chồng về nhà chấp nhận số phận.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 5

Sự đau đớn, bất lực… hằn rõ trên gương mặt người vợ thuần nông khốn khó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Thắm nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim nặng, rối loạn nhịp rất nặng, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO, lọc máu, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao...".

Bác sĩ Cường cho biết thêm, anh Thắm đang trong diện theo dõi đặc biệt vì tình trạng quá nặng, do phải sử dụng các loại thuốc cùng máy móc trang thiết bị bậc cao, bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế nên số tiền điều trị cần đến 500 triệu đồng. Và cơ hội để người đàn ông trụ cột trở về cuộc sống bình thường nếu được tiếp tục điều trị tích cực là điều trong tương lai. Nhưng ngặt nghèo ở chỗ, gia đình anh đã quá kiệt quệ.

Người vợ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu chồng bị viêm cơ tim - 6

Người đàn ông trụ cột này vẫn còn hy vọng, mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp anh có cơ hội được sống và trở về với gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Bệnh nhân vẫn còn hy vọng, lại là trụ cột gia đình mà phải đầu hàng trước số phận thì xót xa quá! Trước tình cảnh gia đình như vậy, nên về phía khoa, phòng và bệnh viện tha thiết mong muốn bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh Thắm có điều kiện trở về với gia đình, với các con".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4649 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Oanh (vợ anh Thắm)

Địa chỉ: Thôn Đọ, xã Cường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0373550058

Hiện anh Thắm đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4649)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269