1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ chắp tay xin sự sống cho chồng bật khóc nhận 203 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhận số tiền lớn tiếp sức cho chồng trong hành trình đi tìm sự sống, người vợ vừa bật khóc cảm ơn, vừa chắp tay cầu nguyện để bệnh nhân sớm tỉnh lại, trở về nhà.

Giữa tháng 8, phóng viên Dân trí đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để gặp lại chị Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ bệnh nhân Đỗ Viết Ân (46 tuổi, quê Đồng Tháp).

Đây là hoàn cảnh nguy kịch vì căn bệnh viêm não, phải điều trị tại khoa Nhiễm Việt - Anh nhiều ngày, được chúng tôi đăng tải cách đây không lâu.

Theo đó, khi vừa đón cháu ngoại đầu lòng, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng ngất xỉu, phải cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà. Bệnh nhân nhanh chóng lâm vào tình trạng mê man và được chuyển lên tuyến trên.

Người vợ chắp tay xin sự sống cho chồng bật khóc nhận 203 triệu đồng - 1

Đang khỏe mạnh, bệnh nhân Đỗ Viết Ân bất ngờ bị viêm não nằm một chỗ (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ngày 16/6 trong tình trạng viêm não có trạng thái động kinh, co giật liên tục. Trải qua hơn 1 tháng được chăm sóc tích cực, các cơn co giật của bệnh nhân đã giảm dần, nhưng phải lệ thuộc thở máy kéo dài, não vẫn tổn thương.

Đáng chú ý, vì không tìm ra nguyên nhân gây viêm não, bệnh nhân phải điều trị theo phác đồ như một trường hợp viêm não tự miễn trong thời gian kéo dài, dùng nhiều biện pháp phức tạp.

Sau thời gian điều trị kéo dài, người vợ tên Hiền phải đóng tổng cộng hơn 300 triệu đồng ở hai bệnh viện cho chồng, phần nhiều trong số đó là tiền vay từ người thân, bạn bè và cả vay nóng.

Vì quá lo lắng cho chồng, mỗi ngày cứ đến giờ thăm bệnh, người vợ lại đứng trước cửa phòng cách ly, khóc nghẹn chắp tay cầu nguyện để anh Ân mau hết bệnh.

Người vợ chắp tay xin sự sống cho chồng bật khóc nhận 203 triệu đồng - 2

Hình ảnh người vợ chắp tay cầu nguyện cho chồng ngoài phòng bệnh gây xúc động mạnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Chia sẻ với phóng viên, chị Hiền cho biết chỉ cần chồng sống, sớm cai máy thở trở về với gia đình. Còn lại, chị sẵn sàng gánh vác hết mọi thứ, kể cả việc chăm sóc cho chồng suốt đời.

Hình ảnh xúc động trên sau khi đăng tải đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Nhiều sự ủng hộ cùng những lời chúc tốt đẹp, may mắn đã được gửi đến vợ chồng anh Đỗ Viết Ân. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 203 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đã được chuyển đến quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí.

Nhận tận tay số tiền tiếp sức cho chồng trong hành trình đi tìm sự sống, chị Nguyễn Thị Thu Hiền không khỏi xúc động.

Lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, người vợ gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến các nhà hảo tâm và bạn đọc. Chị chia sẻ, số tiền giúp đỡ trên là vô cùng ý nghĩa với gia đình trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Người vợ chắp tay xin sự sống cho chồng bật khóc nhận 203 triệu đồng - 3

Người vợ xúc động khi nhận được số tiền lớn tiếp sức cho chồng (Ảnh: Hoàng Lê).

"Thực sự nếu không đến đường cùng, mình cũng không dám nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

Tôi biết ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Sau này nếu anh ấy bình phục và đủ điều kiện, tôi cũng sẽ nhường cơm sẻ áo lại những bệnh nhân khác", chị Hiền nói và cho biết trước mắt sẽ dùng 90 triệu đồng được giúp đỡ để trả số tiền vay nóng, phải đóng lãi cao mỗi ngày.

Theo thông tin từ đại diện khoa Nhiễm Việt - Anh, bệnh nhân Đỗ Viết Ân hiện vẫn chưa tiếp xúc được, cơ thể suy kiệt, còn tình trạng viêm phổi, đang tập cai máy thở. Sau khi cai máy được, bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng. Quá trình điều trị dự kiến còn kéo dài.

Nghe tình trạng hiện tại của chồng, nước mắt chị Hiền lại chảy. Nhưng người vợ khẳng định, dù có thế nào, chị cũng không bao giờ bỏ cuộc.