Mã số: 5573
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp nữ sinh Ngọc Ánh hơn 250 triệu đồng
(Dân trí) - Báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền hơn 250 triệu đồng bạn đọc tiếp tục ủng hộ tới gia đình nữ sinh Dương Ngọc Ánh. Dù sức khỏe đã có những chuyển biến, nhưng em vẫn đang phải điều trị tích cực.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ nữ sinh mắc bệnh hiểm hơn 250 triệu đồng (Video: Hương Hồng).
Ngày 23/7, báo Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, trao biển biểu trưng số tiền 250.727.452 đồng tới chị Nguyễn Tuyết Anh (mẹ của nữ sinh Dương Ngọc Ánh).
Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí tiếp tục gửi về sau khi biết hoàn cảnh thương tâm của em Ngọc Ánh qua bài viết "Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cứu giúp nữ sinh 19 tuổi nguy kịch". Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Tuyết Anh.
Trước đó, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình Ngọc Ánh hơn 2,6 tỷ đồng, giúp em có cơ hội được cứu chữa kịp thời và vượt qua lằn ranh sinh tử.

Chị Nguyễn Mai Thanh, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 250.727.452 đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình nữ sinh Dương Ngọc Ánh (Ảnh: Hương Hồng).
Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Tuyết Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Em không biết phải nói sao để bày tỏ hết tấm lòng biết ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của quý báo, bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình em chắc chắn không thể xoay xở nổi chi phí điều trị quá lớn trong suốt gần 3 tháng qua.
Các y, bác sĩ đã và đang làm tất cả để cứu con gái em, và chính sự chung tay của mọi người là điều giữ vững hy vọng cho cả gia đình”.
Sau gần 90 ngày chiến đấu với tử thần vì sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm máu, viêm phổi, rối loạn đông máu và suy đa tạng, tình trạng của Ngọc Ánh vẫn diễn tiến phức tạp.
Em vẫn đang được theo dõi sát sao trong khu hồi sức tích cực, thường xuyên phải dùng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp, lọc máu và truyền nhiều loại chế phẩm máu. Những tổn thương về da và mô hoại tử khiến em chưa thể hồi phục nhanh, nhiều thủ thuật can thiệp tiếp tục được lên kế hoạch.

Sau thời gian dài được điều trị tích cực, Ngọc Ánh đã có những chuyển biến. Em đã có thể vận động nhẹ và tiếp xúc được với người thân, những dấu hiệu hồi sinh đầy hy vọng (Ảnh: Hương Hồng).
Thương con gái kiên cường, chị Tuyết Anh từng ngày bám trụ nơi bệnh viện, không rời nửa bước. Nhiều đêm, chị thức trắng ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay gầy guộc của con, nước mắt lặng lẽ chảy trong nỗi bất lực.
“Nhiều lúc tưởng chừng em đã mất con rồi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con em đã tỉnh lại một cách kỳ diệu, đã cười và thì thầm gọi mẹ. Giờ đây, dù vẫn còn nguy hiểm, nhưng mỗi lần được nhìn thấy con thở đều, nghe tim con đập là em lại có thêm một lần hy vọng”, chị Tuyết Anh xúc động chia sẻ.