Nghệ An:
Người thương binh mang bệnh K vẫn còn rất khó khăn
(Dân trí) - Căn lều được dựng nơi góc ruộng mà cha con ông ở đã bị cơn bão số 3 vừa qua đánh rách tả tơi, hư hỏng. Đêm đến gia đình họ ngủ trong lo lắng vì sợ không may bị rắn độc cắn chết lúc nào không hay...
Sáng ngày 2/9, PV Dân trí tại Nghệ An đã trở lại thăm và trao số tiền 6.300.000 đồng cho ông Trương Văn Thuyết, xóm 14, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Số tiền nêu trên được độc giả báo điện tử Dân trí tuần 4/8/2010 ủng hộ cho ông Trương Văn Thuyết nhân vật trong bài “Nhói lòng trước gia cảnh thương binh mang bệnh K”.
Nhận được số tiền lớn, ông Thuyết mừng rỡ: “Tôi lại được nhận tiền à (trước đó ngày 25/8, PV Dân trí đã trao 3 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái của báo). Gia đình tôi lại được mọi người thương xót hả chú, không biết họ là ai mà cho nhiều thế này".
Sáng 2/9, PV Dân trí trao quà bạn đọc cho ông Thuyết
Khi chúng tôi hỏi về căn lều mới dựng lại ông Thuyết nghẹn ngào tâm sự: "Cơn bão số 3 vừa qua đã đánh rách tan tành, căn lều mới này được dựng là nhờ anh em hàng xóm giúp đỡ. Cả nhà bốn người tất tần tật mọi sinh hoạt đều ở trên chiếc giường này".
Tôi hỏi: Thế cháu Hạnh ngồi học ở đâu? Ông Thuyết bảo: “Hạnh cũng ngồi học trên giường, ở đây muỗi nhiều lắm, nó đốt tứ bề chẳng yên được với mấy con muỗi đồng đâu. Tội nghiệp con bé, bắt đầu vào năm học mới rồi, may mà có nhà trường cho thêm mấy cuốn sách, quyển vở... Giờ đây, tôi không mong ước mình khỏi bệnh mà chỉ mong sao hai đứa trẻ có được căn nhà nhỏ mà sống, mà học tập chứ nếu cứ ở thế này, chắc có chết tôi cũng không yên lòng".
Sau cơn bão số 3 "nhà" ông Thuyết bị đánh tơi tả và giờ đây lại được dựng lên.
Quả đúng như ông Thuyết tâm sự. Trong cái lều bạt chỉ rộng mấy mét vuông bị cơn bão số 3 vừa qua đánh tan tành tả tơi. Giờ đây, dựng lại cũng đang lem nhem chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm cho “ngôi nhà” của ông đầy nước, vì ở nơi góc ruộng sâu.
Nguyễn Duy