1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4963:

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Chồng mất vì căn bệnh ung thư chưa được 3 tháng thì vợ vào đợt hóa chất đầu tiên. Người phụ nữ khốn khổ ấy đang gắng gượng sống thêm từng ngày để mong được nghe con gọi tiếng mẹ.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1981), trú tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An.

Căn nhà được lợp cả ngói cũ và tôn của gia đình chị Phương nằm khuất trong ngõ 1/16, đường Nguyễn Trãi. Hơn 1 năm trước, chồng chị Phương là anh Đỗ Hòa (SN 1975) qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 1

Chị Phương gắng gượng chơi đùa với con trai 4 tuổi nhưng chưa một lần biết gọi mẹ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người phụ nữ khốn khổ, cố sống hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ (Video: Nguyễn Duy).

Chồng ra đi để lại cho chị người mẹ già năm nay đã 70 tuổi và hai con thơ. Đặc biệt, người con út từ khi sinh ra trí não chậm phát triển. Đến nay, đã tròn 4 tuổi nhưng cháu chưa thể gọi một tiếng mẹ.

Khi nỗi đau chưa nguôi, tai họa lại trút xuống gia đình nghèo khổ này. Khoảng 2 tháng sau khi chồng mất, chị Phương phát hiện mình bị ung thư vú. Từ đó, chị bắt đầu những lần chạy hóa chất đau đớn đến tận xương tủy. 

"Trước đây chồng làm thợ điện nước, còn tôi là giáo viên hợp đồng cho một trường mầm non tư nhân, lương chỉ "ba cọc, ba đồng". Lo chạy chữa, thuốc thang cho con chưa xong thì chồng lại bị bệnh. Có được đồng nào lại lo chữa trị cho chồng. Chồng mất đi, cả nhà cũng chẳng còn gì", chị Phương nói.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 2

Khoảng 2 tháng sau khi chồng mất, chị Phương được phát hiện bị ung thư vú (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Phương luôn đội chiếc mũ trùm kín trên đầu, che đi mái tóc đã rụng. Chị lại bị thêm căn bệnh đau thần kinh tọa, xương khớp nên đi lại khó khăn. 

Ngồi trên chiếc xe đạp cũ của bà, vừa về đến nhà, nhìn thấy mẹ, bé Đỗ Lâm (SN 2019) tỏ ra rất vui. Đã 4 tuổi, nhưng bé Lâm chưa nói được, trí não chậm phát triển. Nhưng với người mẹ, đứa trẻ ấy như một thiên thần, là động lực để chị Phương vượt qua những cơn đau sau mỗi lần chạy hóa chất trở về.

Chị Phương lê từng bước khó nhọc lại bên, lau vết nhơ trên khuôn mặt của con. Bé Lâm hồn nhiên chơi đùa bên chiếc điện thoại cũ mà bố để lại, thi thoảng đứa trẻ lại ngước lên nhìn mẹ rồi cười, kèm theo những hành động ngây ngô.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 3

Bà Mai Thị Lan (mẹ chồng chị Phương) chặt lá thuốc để nấu nước bó chân cho cô con dâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Con gái đầu của chị Phương là cháu Đỗ Thị Ngân năm nay lên lớp 7, sức khỏe cũng yếu. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Ngân rất hiểu chuyện. Hàng ngày, Ngân giúp mẹ làm các công việc trong gia đình, chăm sóc em. 

Mấy hôm nay, chị Phương đau đớn hơn, bước đi cũng rất khó khăn. Bà Mai Thị Lan (SN 1953, mẹ chồng chị Phương) nghe có người chỉ cho thứ lá thuốc có thể giảm bớt cơn đau, bà đi hỏi khắp nơi, nhờ người hái hộ. Vừa mang về, bà cắt rồi nấu lên, đắp chân cho con dâu.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 4

Bà Lan nấu lá thuốc để đắp chân cho con dâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nó đau lắm, cả đêm không ngủ được. Tiền không có nên ai bày cho thuốc lá gì, tôi đi kiếm đắp cho con. Đời tôi đã khổ lắm rồi, giờ nó còn khổ hơn. Thương con, thương cháu nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Bây giờ nó mà có mệnh hệ gì thì bà cháu tôi biết sống sao", bà Lan nghẹn ngào.

Bà Lan quê ở huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An. Năm 1973, sau thời gian đi dân công, bà Lan trở về được bố trí làm công nhân tại thành phố Vinh. Mối tình chóng vánh để lại cho bà một người con trai rồi ông mất hút. Cũng từ đó bà ở vậy nuôi con. Cuộc đời của bà đã chịu đủ đắng cay, giờ mỗi khi nhìn con dâu, bà lại rớm nước mắt.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 5

Hằng ngày, bà Lan nấu lá thuốc, đắp chân cho cô con dâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nấu thuốc xong, bà Lan cho vào khăn màn, đắp lên chân cho con dâu. Vừa đắp, bà luôn miệng hỏi "có nóng không, đỡ đau chưa con?". Những câu hỏi giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến người nghe cũng ngậm ngùi.

Hiện chị Phương và 2 cô con gái đều sống dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của bà Lan. Số tiền ấy đến mua cái ăn hàng ngày còn chưa đủ, trong khi bà Lan còn lo chi phí điều trị, thuốc thang hàng tháng cho con dâu và cháu.

Chị Nguyễn Thị Xuân Phương, lãnh đạo UBND phường Quán Bàu, thành phố Vinh, chia sẻ, đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Ngày chồng chị Phương bị ung thư, địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, động viên. Đến khi chồng chị Phương qua đời, chính quyền giúp đỡ gia đình mai táng. Địa phương đang tiếp tục vận động, giúp đỡ gia đình chị Phương trong lúc khó khăn này.

Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ - 6

Cán bộ Mặt trận tổ quốc thành phố Vinh và phường Quán Bàu đến thăm hỏi, khảo sát gia đình bà Lan (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bệnh tình của chị Phương nếu được điều trị tích cực sẽ có những hi vọng, tuy nhiên với điều kiện hiện tại của gia đình, đó là điều quá xa vời vì chi phí rất tốn kém. Chị Phương nén những cơn đau đến tận xương tủy mong được sống tiếp bên các con.

Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của gia đình chị Phương rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, để chị có cơ hội được sống, ở bên các con của mình.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4963 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Xuân Phương.

Địa chỉ: Khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0839.339.835

Số tài khoản: 417704060075631, ngân hàng VIB, chủ tài khoản Nguyễn Thị Xuân Phương.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4963)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269