1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 250303

Trận ngộ độc thực phẩm khốn khổ của nữ sinh nghèo và nỗi đau phía sau

Vi Thảo

(Dân trí) - Sau khi bố mẹ ly hôn, Sa Ka về ở với bà ngoại đã cao tuổi. Em từng vật lộn với trận ngộ độc thực phẩm kéo dài 2 tuần, không có thẻ Bảo hiểm y tế nên phải mua thuốc ngoài điều trị.

Nỗi đau khôn nguôi của nữ sinh Pa Cô khi bố mẹ ly hôn

Trưa một ngày tháng 7, khi cơn dông đang chực chờ kéo về bủa vây miền sơn cước, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 đã cũ của bà Căn Buông (73 tuổi, người Pa Cô, ở thôn Tân Hối, xã A Lưới 2, thành phố Huế). Khuôn mặt của bà hiện rõ nỗi khắc khổ khi phải một mình gồng gánh nuôi 6 người con khôn lớn do chồng mất sớm.

Ở tuổi ngoài 70, bà Căn Buông tưởng chừng đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, đột nhiên vợ chồng con gái út của bà ly hôn, đường ai nấy đi. Ngày bố mẹ chia tay, cháu ngoại của bà Buông là Lê Thị Sa Ka (SN 2012) về ở với ngoại, hai bà cháu nương tựa nhau qua ngày.

Trận ngộ độc thực phẩm khốn khổ của nữ sinh nghèo và nỗi đau phía sau - 1

Nữ sinh người Pa Cô Lê Thị Sa Ka bên cạnh bà ngoại trong căn nhà cấp 4 đã cũ (Ảnh: Vi Thảo).

“Sau khi vợ chồng chia tay, con gái đi làm công nhân ngoài Bắc rồi quen người mới. Gần đây, em gái tôi gọi điện về báo phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ đồng nghiệp chăm sóc. Trong khi đó, bố của Sa Ka cũng đã lập gia đình mới và có con riêng nên gần như không quan tâm đến cháu”, anh Lê Văn Bít, cậu ruột Sa Ka cho hay.

Theo anh Bít, thời điểm bố mẹ mới ly hôn, em Lê Thị Sa Ka khi đó đang học lớp 6 tại Trường THCS Hương Lâm, huyện A Lưới cũ, bỏ học ở nhà. Năm học 2024-2025, anh Bít lo các giấy tờ thủ tục để Sa Ka nhập khẩu vào nhà mình và xin cho cháu đi học trở lại tại Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới.

Cuộc sống khốn khó, để đến được trường học, Sa Ka và em họ thường đi chung chiếc xe đạp cũ kỹ, hoặc đến nhà cô chủ nhiệm xin đi nhờ. Anh Bít thương cháu nhưng bản thân cũng phải chăm lo cho 2 con nhỏ, thêm người anh bệnh tật và mẹ già.

Trận ngộ độc thực phẩm khốn khổ của nữ sinh nghèo và nỗi đau phía sau - 2

Ở độ tuổi mới lớn, Sa Ka đã phải đối diện với cuộc sống quá nhiều khó khăn, không có bố mẹ ở bên cạnh chăm lo (Ảnh: Vi Thảo).

Cách đây gần 3 tháng, Sa Ka không may bị ngộ độc thực phẩm, em được đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu, sau đó gia đình phải tự bỏ tiền mua thuốc bên ngoài để điều trị vì không có thẻ Bảo hiểm y tế.

“Do hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi phải xoay xở đủ đường để có tiền mua thuốc cho cháu", anh Bít chia sẻ.

Sa Ka tâm sự, trận ngộ độc thực phẩm đó kéo dài suốt 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, cháu không chỉ bị đau về thể xác mà còn cảm thấy chạnh lòng khi không có bố mẹ bên cạnh, đến tiền điều trị cũng phải do các cậu lo. “Cháu rất nhớ bố, nhớ mẹ và cả em trai nữa”, nữ sinh nghẹn ngào.

Nhiều học sinh rơi vào hoàn cảnh éo le

Rời thôn Tân Hối với lời gửi gắm “mong mọi người giúp cho cháu tôi có cái thẻ Bảo hiểm y tế để bớt khổ khi ốm đau” của bà Căn Buông, chúng tôi tiếp tục theo chân giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới, tìm đến nhà chị Lê Thị Huế (SN 1993, người Pa Cô, thôn 6, xã A Lưới 2). 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà chưa hoàn thiện, thiếu thốn nhiều vật dụng, chị Lê Thị Huế không giấu được nỗi buồn vì hoàn cảnh khó khăn, xen lẫn lo lắng cho tương lai 2 người con gái đang tuổi học sinh.

Chị Huế cho biết, chị kết hôn năm 2012, khi đó, hai vợ chồng làm 1 sào ruộng do bố mẹ chồng chia cho và cất cái nhà tranh nhỏ ở tạm. Để có tiền trang trải cuộc sống, chồng chị Huế đi làm thuê bốc vác gỗ keo cho các chủ thầu.

“Cận Tết Nguyên đán 2016, tôi nhận tin dữ mà như sét đánh ngang tai, chồng bị tai nạn lao động không qua khỏi. Nửa đêm, họ chở anh về tới nhà, tôi ngất đi vì quá đau đớn. Khi đó, bản thân tôi đang mang thai cháu thứ 2 được 7 tháng, còn con gái đầu mới 3 tuổi”, chị Huế nhớ lại.

Trận ngộ độc thực phẩm khốn khổ của nữ sinh nghèo và nỗi đau phía sau - 3

Nhiều học sinh ở xã vùng cao A Lưới 2 gặp khó khăn về thẻ Bảo hiểm y tế (Ảnh: Vi Thảo).

Lo đám cho chồng xong, chị Huế bồng con về ở với bố mẹ đẻ, sau đó vào Nam làm công nhân nhà máy gỗ để gửi tiền về nuôi con. Do lao động nặng nhọc, chị bị gai đôi cột sống, phải nghỉ việc và trở về địa phương cách đây hai tháng.

“Đất xây nhà hiện nay do anh trai và chị dâu chia cho. Khi làm nhà, còn hơn 10 triệu đồng tôi đã vét sạch, góp với kinh phí được nhà nước hỗ trợ mà vẫn chưa hoàn thiện. Sắp vào năm học mới, tôi rất lo lắng, không biết lấy tiền ở đâu để mua thẻ Bảo hiểm y tế cho 2 cháu, rồi còn bao nhiêu khoản phải chi nữa”, chị Huế bộc bạch.

Cô Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới, cho biết nhà trường hiện có nhiều học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, nhà đông con. Nhiều em mồ côi cha hoặc mẹ; cha mẹ bỏ nhau, các em phải ở với ông, bà, người thân,...

Theo UBND xã A Lưới 2, toàn xã hiện có 328 học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở gặp khó khăn về thẻ Bảo hiểm y tế, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. So với các địa bàn khác, A Lưới 2 đã thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn, do đó học sinh không còn được hỗ trợ chính sách về Bảo hiểm y tế.

Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn" lần thứ 4 do báo Dân trí phát động được triển khai với mục tiêu trao tặng thẻ BHYT tới 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc trong năm học 2025-2026. Mỗi tấm thẻ là một món quà vô giá, mang đến niềm hy vọng về sức khỏe và tương lai tươi sáng cho các em. Rất mong sự chung tay, đồng hành từ Qúy bạn đọc, nhà hảo tâm.