Mã số: 6057

Người phụ nữ nguy kịch do nổ rò khí gas đã qua đời

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng chống chọi với thương tích nặng nề vì nổ rò khí gas, bà Huỳnh Thị Kim Hương đã không qua khỏi.

Ngày 18/9, chị Hà Huỳnh Thị Ngân (con gái bà Huỳnh Thị Kim Hương) cho biết, mẹ chị đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà và được gia đình đưa đi hỏa táng vào trưa 17/9.

“Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình em có tiền đóng viện phí cho mẹ cũng như trang trải tang lễ”, chị Ngân gửi lời cảm ơn.

Đồng thời, do mẹ không qua khỏi, chị Ngân xin được ngừng nhận hỗ trợ, để sự sẻ chia của bạn đọc được dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Người phụ nữ nguy kịch do nổ rò khí gas đã qua đời - 1

Bà Huỳnh Thị Kim Hương đã không qua khỏi (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 2/8, bà Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1952) thức dậy nấu ăn cho cháu nội đi làm sớm. Mới bật bếp lên thì gas phát nổ, bà đứng ngay cạnh bình gas nên bị bỏng rất nặng. Người cháu nội nằm ngủ trên gác cũng bị bỏng.

Sau vụ nổ, bà Kim Hương được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cấp cứu.

Bác sĩ Trần Thành Tín, người trực tiếp điều trị cho bà Hương, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đau đớn vật vã, bỏng lửa gas 75% cơ thể, trong đó có những vị trí bỏng sâu độ 3, độ 4. Biến chứng là sốc bỏng hô hấp và tổn thương đa cơ quan trên nền bệnh nhân tăng huyết áp”.

Ngay sau khi nhập viện, bà Hương được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Chi phí điều trị rất lớn trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã kêu gọi bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Hoàn cảnh của bà đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp người phụ nữ nguy kịch do nổ rò khí gas” đăng ngày 30/8, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, sau thời gian chống chọi với những tổn thương nghiêm trọng, bà Hương đã không thể qua khỏi.