Mã số: 260201
Những điều ước nhỏ từ vùng biên Sín Thầu chạm đến trái tim bạn đọc
(Dân trí) - Những điều ước giản dị của trẻ em Sín Thầu đã chạm đến trái tim bạn đọc Dân trí. Nhiều lời nhắn tốt đẹp được để lại và có lời hứa từ cô giáo miền xuôi tặng gạo tới gia đình bé Yến ở bản Sen Thượng.
Sau khi bài viết "Điều ước của trẻ em nghèo nơi cực Tây của Tổ quốc" đăng trên báo Dân trí, phần bình luận xuất hiện nhiều lời nhắn giản dị nhưng đầy yêu thương.
Bạn đọc Phượng Hoàng chia sẻ rằng “đọc mà thấy chảy nước mắt, thương các em nhỏ vùng cao, sao mà khổ quá”, đồng thời mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để những trẻ em còn nhiều thiệt thòi có điều kiện đến trường, thêm cơ hội thay đổi cuộc sống.
“Thương các em! Mong mọi người giúp đỡ ạ!”, bạn đọc Quang Huy Nguyễn viết.

Em Vàng Duy Mạnh (SN 2015) mồ côi cha, mẹ lấy chồng xa. Em mong được xem múa lân, gặp chị Hằng, chú Cuội và có thêm sách vở, quần áo cho năm học mới (Ảnh: Tùng Dương).
Bạn đọc Trần Thị Bích chia sẻ: “Đọc bài mà xót xa quá! Những ước mơ giản dị của các cháu lại quá đỗi xa vời. Mong sao các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để các cháu có một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn”.
“Trẻ em ở vùng cao chịu nhiều thiệt thòi, với những trường hợp hộ nghèo thì trẻ em càng khổ, mong mọi người giúp đỡ các cháu”, độc giả Nguyễn Thảo chia sẻ.
Bên cạnh những lời sẻ chia, đồng cảm, nhiều bạn đọc hy vọng chương trình “Vầng trăng biên cương” của báo Dân trí nhanh chóng đạt mục tiêu ủng hộ và những món quà nhỏ sẽ trở thành nguồn động viên lớn tới trẻ em nghèo ở Sín Thầu, Điện Biên.
Bạn Nguyễn Hoàng Anh viết: “Những đứa trẻ ở thành phố có thể coi Trung thu là điều hiển nhiên, nhưng với các em ở Sín Thầu, đó lại là cả 1 ước mơ”.

Câu chuyện về Yến - cô bé mồ côi cha, mẹ mắc bệnh tim khiến nhiều độc giả xúc động, mong muốn chung tay mang đến cho các em một mùa Trung thu đủ đầy hơn (Ảnh: Tùng Dương).
“Mỗi người một chút, chắc chắn sẽ tạo nên một mùa Trung thu đầy ý nghĩa và đáng nhớ cho các cháu bé ở Sín Thầu. Tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ của mình”, chia sẻ của độc giả Hoàng Khánh Toàn.
Qua phần bình luận cuối bài viết, nhiều bạn đọc dành sự trân trọng đặc biệt tới các giáo viên, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, những người luôn nỗ lực chăm lo cho trẻ em nơi biên cương xa xôi.

“Mẹ của bé Yến thật kiên cường, dù mắc bệnh tim vẫn cố gắng từng ngày vì các con”, độc giả Lê Minh Phương bình luận (Ảnh: Tùng Dương).
Không chỉ dừng lại ở lời nhắn, cô giáo Bùi Minh Nghĩa ở Quảng Ninh đã liên hệ tòa soạn, nhờ kết nối cửa hàng gạo tại địa phương để mỗi tháng chuyển tiền mua 5kg gạo tặng gia đình bé Chu Thị Yến (SN 2019, dân tộc Hà Nhì, ở bản Sen Thượng).
Đặc biệt, từ ngày 10/9 đến nay đã có gần 500 lượt ủng hộ từ bạn đọc hảo tâm chuyển khoản qua PayOS của báo Dân trí.
Những lời nhắn, sự chung tay từ bạn đọc, nhà hảo tâm đang lan tỏa, tiếp sức để hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng biên được nối dài.
Một chiếc đèn ông sao, hộp bánh, tiếng trống hội hay một lần được xem múa lân vốn là những niềm vui bình thường của tuổi thơ. Nhưng qua câu chuyện của em Chu Thị Yến và Vàng Duy Mạnh ở Sín Thầu, những điều giản dị ấy nhiều khi thật xa vời.
Báo Dân trí mong bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành với chương trình “Vầng trăng biên cương”, giúp thắp ngọn nến sẻ chia, sưởi ấm trái tim của hàng trăm em nhỏ nơi phên dậu Tổ quốc.
Nhằm sẻ chia với các em nhỏ ở địa bàn biên giới, báo Dân trí sẽ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, xã Sín Thầu và 3 Đồn Biên phòng A Pa Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng tổ chức chương trình “Vầng trăng biên cương”.
Mục tiêu vận động 200-500 suất quà Trung thu, mỗi suất dự kiến trị giá khoảng 500.000 đồng, ưu tiên trẻ em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Thầu; con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn.
Thời gian vận động từ ngày 10-25/9/2026.
