
Bà Hương dậy sớm nấu cơm cho cháu nội thì gặp nạn do nổ rò khí gas, bỏng 75% cơ thể. Gia đình khó khăn, không đủ khả năng lo chi phí điều trị, bác sĩ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.
Khoảng 4h30 ngày 2/8, khi hầu hết người dân hẻm số 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) còn chìm trong giấc ngủ, 1 tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 261/69 khiến mọi người giật mình tỉnh giấc.
Khi hàng xóm chạy sang cứu giúp, bà Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1952) và cháu nội Hà Thúc Khang (SN 1995) đã hôn mê vì sức ép của vụ nổ, toàn thân đầy vết bỏng. Hai bà cháu nhanh chóng được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ nhà bà Hương (Ảnh: Lam Giang).
Nhắc lại vụ tai nạn xảy ra với mẹ và cháu trai, chị Hà Huỳnh Thị Ngân (SN 1972, con gái bà Kim Hương) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị chia sẻ: “Hôm ấy, mẹ tôi thức dậy nấu ăn cho cháu Khang đi làm sớm. Mới bật bếp lên thì gas phát nổ, bà đứng ngay cạnh bình gas nên bị bỏng rất nặng. Cháu Khang nằm ngủ trên gác nên bị nhẹ hơn”.
Bác sĩ Trần Thành Tín, người trực tiếp điều trị cho bà Hương, chia sẻ: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đau đớn vật vã, bỏng lửa gas 75% cơ thể, trong đó có những vị trí bỏng sâu độ 3, độ 4. Biến chứng là sốc bỏng hô hấp và tổn thương đa cơ quan trên nền bệnh nhân là tăng huyết áp”.

Hiện bà Hương đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng cần chăm sóc đặc biệt vì bỏng toàn thân, 20% diện tích da bị bỏng sâu (Ảnh: Tùng Nguyên).
Ngay sau khi nhập viện, bà Hương được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tích cực cứu chữa và đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mức độ bỏng quá nặng, bà vẫn phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực, với các phương pháp truyền dịch, phối hợp kháng sinh, giảm đau, chống sốc, chăm sóc, thay băng, nuôi dưỡng…
Bác sĩ Tín cho biết: “Tình hình bệnh nhân vẫn rất nặng. Nguy cơ thứ nhất là có thể bội nhiễm vi khuẩn, thứ hai là di chứng sau bỏng. Hướng điều trị tiếp theo là tiếp tục hồi sức tích cực, phẫu thuật cắt lọc hoại tử và ghép da”.
Bác sĩ Nguyễn Văn Xứng, Trưởng đơn vị Hồi sức Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ: “Vấn đề lớn nhất hiện nay là việc điều trị các vết bỏng, bởi bệnh nhân nhiều tuổi, diện tích bỏng lớn và có gần 20% diện tích là độ bỏng sâu.
Thông thường, bệnh nhân bỏng thiếu hụt một mảng da thì sẽ lấy da ở vị trí khác để ghép da tự thân. Tuy nhiên, trường hợp của bà Hương bị bỏng diện rộng nên chỉ có thể cắt lọc và dùng vật liệu khác để che phủ lại những vị trí bỏng sâu”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xứng thăm hỏi tình hình của bệnh nhân Hương (Ảnh: Tùng Nguyên).
Khó khăn hiện nay là chi phí mua các vật liệu che phủ tiên tiến rất đắt, trong khi Bảo hiểm y tế không thanh toán các loại vật tư y tế này.
Theo bác sĩ Xứng, cứ 2, 3 ngày, bệnh nhân phải được thay vật liệu che phủ vết bỏng 1 lần. Bác sĩ ước tính, riêng chi phí xử lý các vết bỏng đã khoảng 200 triệu đồng. Nếu vết bỏng không được che phủ tốt, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc rất cao, đe dọa tính mạng bệnh nhân.
“Chúng tôi đã cố gắng dùng tất cả các loại thuốc, vật tư y tế được bảo hiểm chi trả cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có những khoản không nằm trong danh mục Bảo hiểm y tế, người nhà phải chi trả”, bác sĩ Xứng cho hay.

Bác sĩ Trần Văn Thành, cán bộ Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bệnh nhân Hương (Ảnh: CTV).
Nghe bác sĩ Nguyễn Văn Xứng chia sẻ về khoản chi phí điều trị quá lớn, chị Ngân càng thêm lo lắng bởi gia đình vốn không khá giả, nay phải cùng lúc lo cho mẹ và cháu.
Chị Ngân phụ bán căn tin tại trường học, lương chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng, chồng chị chạy xe ôm công nghệ. Bà Hương ở chung với Khang và được cháu nội nuôi dưỡng, thỉnh thoảng chị Ngân phụ giúp thêm. Khang cũng chạy xe ôm công nghệ, thu nhập chỉ đủ cho 2 bà cháu sống qua ngày.
Khi tai nạn xảy ra, chị Ngân phải vay mượn khắp nơi. Nhờ sự hỗ trợ của họ hàng, làng xóm và chính quyền phường An Phú Đông, gia đình mới gom góp được gần 100 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho bà Hương và Khang trong hơn nửa tháng qua.
Chị Ngân chia sẻ: “Bây giờ mà kiếm thêm 200 triệu đồng thì gia đình không có khả năng, cũng không có quen biết ai khá giả để vay mượn”.

Chị Hà Huỳnh Thị Ngân lo lắng vì không biết mượn ở đâu 200 triệu đồng để cứu mẹ (Ảnh: Tùng Nguyên).
Theo Thượng tá Trần Thành Miên, Trưởng ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Hương rất khó khăn, chồng mất sớm, có 2 con (1 trai, 1 gái) nhưng con trai bỏ đi nhiều năm nay, bà ở với cháu nội trong căn nhà 15m2.
“Bệnh nhân có Bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị rất lớn, nhiều khoản bảo hiểm không chi trả. Bệnh viện và gia đình bệnh nhân rất mong sự chung tay, giúp đỡ của quý báo, bạn đọc và các nhà hảo tâm”, Thượng tá Trần Thành Miên chia sẻ.
Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Khu phố 25 (phường An Phú Đông, TPHCM), xác nhận hộ bà Hương hoàn cảnh khó khăn. Bà Hương đã lớn tuổi, sống nương tựa vào cháu nội. Sau khi tai nạn xảy ra, tình hình kinh tế càng khó khăn hơn.
"Khu phố đã kêu gọi bà con ủng hộ gia đình bà Hương được hơn 15 triệu đồng; chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường cũng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn nên địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho bà Hương", ông Hùng bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Hà Huỳnh Thị Ngân (con gái bà Kim Hương)Điện thoại: 0382381960.
Địa chỉ: 261/73 đường Hà Huy Giáp, khu phố 25, phường An Phú Đông, TPHCM
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.















