1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5232

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết

Ngô Linh

(Dân trí) - Cùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.

Cùng lúc mắc ba căn bệnh hiểm nghèo

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), chị Hồ Thị Tiền (39 tuổi) đang tranh thủ cắm nồi cơm trước khi 3 con nhỏ tan học. Đi được vài bước, chị mệt mỏi thở dốc rồi dùng tay đấm nhẹ vào 2 đầu gối vì đau nhức.

Người mẹ ung thư mong được tiếp tục sống để nuôi con (Video: Ngô Linh).

Mời khách ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà, chị vội dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ngoài trời nắng như đổ lửa, hơi nóng phả xuống mái tôn khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Vừa bắt đầu câu chuyện, chị đã ôm mặt khóc: "Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được, chưa khi nào tôi lại sợ chết như vậy, các con còn quá nhỏ, mất mẹ rồi chúng biết làm sao".

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết - 1

Chị Hồ Thị Tiền cùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu, u tuyến giáp (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Tiền kể, trước đây chị làm phụ hồ, hơn 3 năm nay mới chuyển sang làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tư nhân để tiện chăm sóc gia đình. Gia đình chồng trước đây là hộ nghèo, đến đời chồng mới vừa thoát được chữ nghèo thì chị lại lâm bệnh nặng.

Bệnh tình ập đến đẩy gia đình nhỏ vào cảnh lao đao. Tháng 3/2023, chị cảm thấy đau quặn người, lưng nhức mỏi không đi lại được, khi đi khám, bác sĩ kết luận tổn thương gan. Một tháng sau, chị được chuyển đến bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để kiểm tra, tại đây các bác sĩ kết luận chị mắc u gan ác tính, ung thư mạch máu và u tuyến giáp.

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết - 2

Điều chị lo nhất là các con còn quá nhỏ (Ảnh: Ngô Linh).

Nhận được kết quả thăm khám, chị Tiền không tin vào mắt mình, mọi thứ với chị như sụp đổ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc ung thư, sao cuộc đời trớ trêu thế này. Dù nghèo cũng được, cơm mắm muối cũng qua bữa, nhưng bệnh tật với người nghèo lại là thứ gì đó rất kinh khủng", chị Tiền nghẹn ngào nói.

Tôi chỉ mong được tiếp tục sống để nuôi con

Nhìn người phụ nữ vừa mới 39 tuổi, tóc đã phải cạo sạch vì thực hiện xạ trị, truyền hóa chất do ung thư, chúng tôi không khỏi xót xa. Căn bệnh hiện nay đã di căn khắp người, khiến chị đau nhức không chịu nổi, chỉ dám quanh quẩn trong nhà vì đi được mươi bước lại khó thở.

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết - 3

Cháu lớn nhất học lớp năm, cháu bé nhất mới học lớp một (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đây, công ty tạo điều kiện cho chị vừa xạ trị vừa đi làm để có thêm thu nhập. Nhưng từ Tết Nguyên đán vừa qua, do khối u bị vỡ, chị phải thực hiện phẫu thuật, nghỉ quá ngày quy định nên bất đắc dĩ phải thôi việc.

Chị Tiền cho biết, việc xạ trị và thuốc men mỗi tháng cũng hết 15 triệu đồng, nếu uống thêm sữa dành riêng cho người bệnh gan thêm 2 triệu đồng.

Chị Tiền đã thực hiện 3 đợt xạ trị, đến đợt thứ tư thì khối u vỡ phải dừng lại. Hoàn cảnh khó khăn, không có tiền, chị cũng định không dùng thuốc chỉ định mà chuyển sang tìm lá thuốc để uống đỡ. Nhưng theo tư vấn của bác sĩ, nếu chị dừng thuốc, mọi đợt điều trị trước nay đều quay về con số không.

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết - 4

Mỗi đêm chị không ngủ được, chỉ mong tiếp tục sống nuôi con (Ảnh: Ngô Linh).

"Nói thật, hiện nay tôi chẳng còn mấy đồng, đợt xạ trị tiếp theo không biết tính sao. Ba đứa con còn quá nhỏ, chồng làm phụ hồ thu nhập bấp bênh. Tôi chỉ mong sao có tiền để tiếp tục điều trị, tiếp tục sống nuôi 3 đứa nhỏ", nói rồi chị òa khóc như một đứa trẻ.

Ông Lê Đình Xí - Trưởng thôn Trung Đông cho biết, gia cảnh chị Tiền hiện nay rất khó khăn, 2 bên nội ngoại đều chẳng khá giả gì. Mẹ chồng chị Hồ Thị Tiền có 3 người con (2 gái 1 trai), chồng chị Tiền là con trai một, một người em gái lấy chồng gần nhà nhưng cũng nghèo khó, một cô em gái khác mắc bệnh tâm thần đang được điều trị.

Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chết - 5

Vợ chồng chị không có nhà cửa, phải ở nhờ trong căn nhà tình nghĩa cùng mẹ chồng đã 85 tuổi, người cô ruột 74 tuổi mắc bệnh đãng trí (Ảnh: Ngô Linh).

Ba đứa con chị Tiền, đứa lớn nhất mới học lớp 5, đứa bé nhất học lớp 1. Ngoài ra, 2 vợ chồng còn phải cáng đáng thêm người mẹ già 85 tuổi, cùng người cô ruột 74 tuổi mắc bệnh đãng trí.

"Từ ngày chị Tiền được phát hiện ung thư, kinh tế gia đình càng thêm khốn đốn. Địa phương cũng đã vận động, quyên góp cho chị chữa trị nhưng cũng như muối bỏ bể. Thông qua báo Dân trí, hy vọng các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để chị Tiền có điều kiện chữa bệnh, lo cho con nhỏ và mẹ già", ông Xí bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5232 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Tiền (SN 1985).

Địa chỉ: Thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0779512241.

Số tài khoản Vietcombank Hồ Thị Tiền: 1026432771.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5232)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269