1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Người phụ nữ biến dạng đầu vì tai nạn giao thông đã qua đời

(Dân trí) - Tối 26/1, sau nhiều tháng sống cảnh đời thực vật, chị Đặng Thị Mai, SN 1965, trú thôn Thọ Tường, xã Liên Minh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết “Nghiệt ngã người phụ nữ biến dạng đầu vì tai nạn giao thông, nằm nhà chờ chết” đã qua đời.

Như Dân trí đã thông tin, cuộc đời chị Mai là một nỗi gian truân, bất hạnh. Tuổi thanh xuân trôi qua không một mối tình. Phải đến gần 40 tuổi chị mới gặp được một người đàn ông với hi vọng những ngày cuối đời dựa dẫm vào nhau. Niềm vui được nhân lên bội phần khi chị mang thai, sinh đứa con trai, chính là em Cương.

 


Chị Mai lúc còn sống đời sống thực vật

Chị Mai lúc còn sống đời sống thực vật

Bất hạnh, khi Cương vừa lọt lòng mẹ cũng là lúc người đàn ông thoái thác trách nhiệm, bỏ mặc mẹ con chị đi biệt xứ. Để bù đắp phần nào thiệt thòi cho con trai, chị Mai đã dành cho con mọi niềm yêu thương của một người mẹ. Chị làm thuê đủ nghề, từ ô sin, gánh nước ở chợ đến bóc vỏ cây cho một vài cơ sở trên địa bàn để lo miếng ăn cho con. Đôi tay, đôi vai chị đã chai sạn vì nắng gió, mưa sa.

Vượt qua mọi gian nan con trai chị đã thi đậu vào trường cao đẳng đường sắt, còn ít tháng nữa thôi sẽ sở hữu tấm bằng tốt nghiệp. Vậy mà thật nghiệt ngã cho chị, chưa kịp hưởng niềm vui cách đây hơn 4 tháng, chị đã bị một xe máy tông bị chấn thương sọ não. Dù đã trải qua ca phẫu thuật, nhưng chấn thương sọ não đã khiến chị sống cảnh thực vật. Mẹ mất, em Cương đã phải nghỉ học về quê chăm mẹ.

Sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của mẹ con chị Mai, đã có rất nhiều tấm lòng thơm thảo đến với mẹ con chị. Ngoài động viên, chia sẻ bằng tinh thần, các nhà hảo tâm thông qua Quỹ nhân ái của báo đã hỗ trợ mẹ con chị số tiền gần 60 triệu đồng. Nhờ có sự hỗ trợ này em Cương đỡ chật vật hơn trong việc săn sóc mẹ những ngày cuối đời.

Em Cương bên linh cửu mẹ.
Em Cương bên linh cửu mẹ.

“Bệnh chị ấy quá nặng, nên đã qua đời tối qua rồi anh ạ. Thương số phận chị ấy và thương cho cảnh không cha, mồ côi mẹ của em Cương quá anh ạ” – cô giáo Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Minh báo tin kèm gửi thêm những tấm ảnh về đám tang mà chính quyền, người thân đang tổ chức cho chị Mai cho tôi vào trưa ngày 27/1.

Cô Hải cho biết thêm, chiều cùng ngày thi hài chị Mai sẽ được mai táng tại nghĩa trang quê nhà.

Khi chị Mai còn sống cảnh đời thực vật Báo điện tử Dân trí đã làm hết sức có thể để giúp chị tìm lại sự sống. Nay chị mất chúng tôi xin được chia sẻ trước nỗi bất hạnh của chị, xin gửi lời chia buồn với tới người thân của chị.

Văn Dũng