1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2203:

Người mẹ mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ mơ ngày cứu con

(Dân trí) - Chồng chết khi đứa con út còn nằm trong bụng mẹ, một mình chị nuôi bốn đứa con; trong đó, có một cháu bị đau tim bẩm sinh thường xuyên nhập viện. Cả ngày làm lụng vất vả, đêm nằm ngả lưng nghe đau, chị chỉ lo mình có mệnh hệ gì thì không ai lo cho các con.

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, ở tổ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Hoàn cảnh của người mẹ nghèo một mình nuôi đàn con thơ, chạy ăn từng bữa, bao phen lâm cảnh ngặt nghèo vì con ốm đau ấy, ai thấy cũng thương.

Chồng chết vì tai nạn giao thông, để lại chị Huệ một mình nuôi bốn con trong cảnh ngặt nghèo; trong đó có một cháu đang học lớp 11 bệnh tim bẩm sinh
Chồng chết vì tai nạn giao thông, để lại chị Huệ một mình nuôi bốn con trong cảnh ngặt nghèo; trong đó có một cháu đang học lớp 11 bệnh tim bẩm sinh

Năm 2009, trong lúc chị đang có thai đứa con thứ tư, thì tai họa ập tới, chồng chị Huệ bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Những năm trước đó, gia đình chị tuy khó khăn, nhưng chị có một người chồng chịu khó làm ăn, cùng chị nuôi. Người này đau ốm, còn có người kia phụ lo cho con. Chồng mất, một mình chị “vượt cạn” sinh cháu út, rồi một mình nuôi bốn con thơ. Con gái lớn (SN 1995) đi lấy chồng cũng lận đận, chị lại phải dang tay lo thêm cho cháu ngoại. Đứa con trai thứ là cháu Ngô Tấn Bảo Tâm (SN 1999, học sinh lớp 11/3 trường THPT Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lại bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên ra vào bệnh viện điều trị. Hai con gái nhỏ đứa 11 tuổi, đứa 7 tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới.

Hiện tại, chị Huệ vừa làm nấm rơm, vừa làm phụ hồ, rồi ai kêu đi phụ việc nhà, chị cũng đi, làm bất cứ việc gì để nuôi con và trả nợ mọi người đã giúp đỡ mình khi con ốm đau nằm viện. Để xoay sở lo cho các con khi các cháu còn nhỏ dại, có ngày chị làm lụng miệt mài từ 3h sáng hôm nay, tới 1h sáng hôm sau; cả ngày chị có 1-2 tiếng đồng hồ để ngã lưng nằm nghỉ.

Chị Huệ kể: “Có đận cứ 3h sáng là dậy đi xay sữa đậu nành để buổi sáng đi bán sữa đậu nành với bánh mì. Bán bữa sáng xong là đi bỏ gạo, bỏ hương thuê, đi thu gom phế liệu về tới chiều về lại nướng bánh tráng tương đem đi bán dạo về tới nhà là 22h - 23h tôi rồi, lại quay ra làm đủ việc nhà không tên từ dọn dẹp nhà cửa tới giặt giũ vì các con khi ấy còn nhỏ dại. Tới 1-2h sáng mới xong việc đi nằm một chút 3h sáng lại dậy, lại xoay vần như rứa. Cả ngày làm lụng vất vả, đêm nằm ngả lưng nghe đau, có khi người co rút lại vì quá mệt, chị chỉ lo mình có mệnh hệ gì thì không ai lo cho các con. Mà rồi cũng phải quên cái lo ấy đi mà vực mình dậy. Không có mình, thì các con mình phải làm sao”.

Để xoay sở nuôi con, chị Huệ làm bất cứ công việc vất vả nào. Người mẹ nghèo chỉ lo mình có mệnh hệ gì thì không còn ai lo cho các con
Để xoay sở nuôi con, chị Huệ làm bất cứ công việc vất vả nào. Người mẹ nghèo chỉ lo mình có mệnh hệ gì thì không còn ai lo cho các con

Gia cảnh đáng thương của chị Huệ

Thấy hoàn cảnh của chị Huệ, bà con chòm xóm ai cũng thương. Có tấm áo, lon gạo, bà con cũng san sẻ với người mẹ một mình nuôi con bộn bề khó khăn ấy. Những ngày ngặt nhất là những ngày cháu Bảo Tâm, đứa con trai thứ của chị bị đau tim bẩm sinh, suốt từ khi cháu còn nhỏ tới nay. Chị phải vay mượn khắp nơi, rồi con ra viện, chị lại “cày cuốc” không tiếc sức mình để trả nợ cho con. Chị nói: “Mình còn vững được để nuôi các con từ khi chồng mất tới nay là nhờ có biết bao ân tình của bà con chòm xóm. Thầy cô, bạn bè của các cháu ở trên tường học cũng thương. Mỗi lần có suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, nhà trường đều quan tâm tới các cháu. Mình vất vả bao nhiêu cũng ráng chịu khó cho con được tới trường học”

Cháu Bảo Tâm - đứa con trai bị đau tim bẩm sinh của chị Huệ, đau ốm ra vào bệnh viện suốt vậy mà cứ xin mẹ cho nghỉ học để đi kiếm việc làm phụ mẹ. Nhưng chị không cho con nghỉ học, vì cháu vốn không có sức khỏe, lại thêm không học hành tới nơi tới chốn thì sau này muốn có công ăn việc làm ổn định cũng khó. Vậy mà vừa ra viện về trường học hết năm nghỉ hè, Tâm lại xin mẹ cho đi làm thợ phụ cho người ta. Làm được một đợt được trả 370 ngàn đồng, Tâm đem về đưa hết cho mẹ.

Bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên ra vào viện, nhưng cháu Tâm con trai chị Huệ vẫn gắng tranh thủ những ngày hè đi làm thợ thuê phụ mẹ
Bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên ra vào viện, nhưng cháu Tâm con trai chị Huệ vẫn gắng tranh thủ những ngày hè đi làm thợ thuê phụ mẹ

Chị Huệ không giấu được nước mắt nói: “Hôm con đi làm về đưa tiền cho mẹ, mình cầm tiền con đưa mà rớt nước mắt thương con. Cháu ốm đau nhưng là con trai, vẫn là chỗ dựa của mẹ thay cha. Trời mưa, nhà bị dột, Tâm lấy mấy tấm la-phông mẹ đi nhặt phế liệu về chắp nối lại lót trần che mưa. Cái bóng đèn sáng giữa nhà cũng là đèn tái chế từ cái bóng đèn người ta bỏ đi rồi, Tâm tự mày mò sửa để lại sáng đèn được, lắp vào giữa nhà”

Căn nhà ở tạm bợ của mẹ con nhà chị Huệ
Căn nhà ở tạm bợ của mẹ con nhà chị Huệ
Từ la-phông trần nhà đến bóng đèn phòng khách đều được cậu con trai mày mò sửa sang tái chế từ phế liệu chị Huệ đi nhặt về
Từ la-phông trần nhà đến bóng đèn phòng khách đều được cậu con trai mày mò sửa sang tái chế từ phế liệu chị Huệ đi nhặt về

Chị Huệ trải lòng tâm sự, không mong ước gì hơn, khi mà cảm nhận sức lực của mình bây giờ không còn được như ngày xưa nữa. Chị chỉ mong ông trời cho mình sức khỏe, để làm lụng nuôi con nuôi cháu, mơ ngày mình được thoát nghèo. Chị ước dành dụm được có vốn xoay sở mở quán bán buôn lo cho gia đình. Chứng kiến tình cảnh nhà chị Huệ, thật thấy ước mơ ấy của chị Huệ còn xa xăm quá. Để mọi điều tốt đẹp đến với chị. Chúng tôi hy vọng và trông chờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, của bạn đọc gần xa hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn cho gia đình chị.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2203: Chị Nguyễn Thị Huệ (trú tại tổ 14, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Số ĐT: 0935806187

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Khánh Hiền - Nguyên Vũ