1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ có con trai nằm nhà chờ chết, nghẹn ngào đón nhận quà bạn đọc

(Dân trí) - Thương cho hoàn cảnh của cậu học trò nghèo Trần Văn Trường không có tiền đi bệnh viện chữa trị, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ Trường trên hành trình tìm lại sự sống.

Chiều ngày 7/7, phóng viên Dân trí và đại diện Trường THPT Thọ Xuân 4, huyện Thọ Xuân đã trao số tiền 143.360.000 đồng của bạn đọc  Dân trí ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Lương, mẹ của em Trần Văn Trường, nhân vật trong bài viết: “Thầy cô giáo rớt nước mắt thương cậu học trò nghèo nằm nhà chờ chết”, ở thôn 5, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Người mẹ có con trai nằm nhà chờ chết, nghẹn ngào đón nhận quà bạn đọc - 1
Hiện em Trần Văn Trường đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Cậu học trò Trần Văn Trường (SN 2004), học sinh lớp 10A7, trường THPT Thọ Xuân 4, huyện Thọ Xuân sinh ra đã thiếu đi tình cảm của người bố. Cuộc sống của hai mẹ con Trường luôn trong cảnh đói nghèo, túng thiếu.  

Mặc dù từ nhỏ, sức khỏe yếu, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên cả hai mẹ con không đi khám bệnh. Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng dáng người Trường rất gầy gò và thường xuyên khó thở, đi lại khó khăn. Thương con, nhưng vì miếng ăn còn khó nên chị Lương đành bất lực nhìn con lớn lên trong sự ốm yếu.

Bản thân chị Lương cũng không được khỏe, chị cũng hay bị khó thở. Không có nghề nghiệp ổn định, chị Lương chỉ đi làm thuê, ai thuê gì chị làm nấy. Đã là học sinh cấp 3, nhưng vì sức khoẻ quá yếu, đi lại khó khăn nên Trường phải nghỉ học thường xuyên. Thậm chí, đã không ít lần Trường xin mẹ bỏ học.

Mới đây, các thầy cô giáo gom góp được ít tiền giúp đỡ hai mẹ con đi viện khám. Qua thăm khám, bác sĩ khuyên nên nhập viện để điều trị bệnh, nhưng vì không có tiền nên hai mẹ con lại phải đưa nhau về.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của hai mẹ con chị Lương, đã có rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền để hai mẹ con có điều kiện chữa bệnh.

Thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 4/6, bạn đọc đã ủng hộ mẹ con chị Lương số tiền 143.360.000 đồng.

Người mẹ có con trai nằm nhà chờ chết, nghẹn ngào đón nhận quà bạn đọc - 2
Nhà báo Duy Tuyên, Phó trưởng đại diện văn phòng Bắc miền Trung cùng đại diện Trường THPT Thọ Xuân 4 trao số tiền 143.360.000 đồng đến hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Lương.

Thời điểm chúng tôi đến trao quà, chị Lương cũng vừa tranh thủ từ viện về nhà lấy ít đồ đạc cá nhân để xuống chăm sóc con đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó ít ngày, do sức khỏe yếu, nên các thầy cô và gia đình đã đưa Trường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc thăm khám, điều trị. Sau đó, Trường được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau khi được điều trị bệnh viêm tim, hiện em Trường tiếp tục được chuyển qua điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ, chị Trần Thị Lương nghẹn ngào: “Đúng là cả đời tôi nằm mơ cũng không nghĩ mình có khoản tiền lớn như vậy. Mẹ con tôi đã có tiền để đi viện điều trị bệnh. Mấy ngày trước, cháu yếu quá nên đã đi viện điều trị. Tôi xin được gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ mẹ con tôi trong lúc khó khăn này”.

Thầy Hoàng Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thọ Xuân 4 chia sẻ: “Do sức khỏe yếu, nên em Trường đã phải đi viện điều trị. Vừa điều trị bệnh viêm tim ở Bệnh viện đa khoa tỉnh xong, giờ lại điều trị bệnh viêm nghẽn phổi ở Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Sau khi được báo Dân trí kêu gọi, đã có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ hai mẹ con chị Lương.

Thay mặt gia đình học sinh, tôi xin được gửi lời cảm ơn sự quan tâm của báo Dân trí cũng như tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm đối với học sinh nhà trường. Mong rằng, với sự giúp đỡ này, em Trường có cơ hội được điều trị tốt và sớm trở lại trường học”.

Duy Tuyên