
Chị Liên như chết lặng khi nhận tin 3 người con đều bị bệnh hiểm nghèo. Người mẹ chỉ biết gào khóc, cầu xin cơ hội sống cho các con.
Tận cùng nỗi đau của người mẹ có 3 con đều bị bệnh
Trong căn hầm lạnh lẽo dưới chân đê sông Mã, thôn Hợp Đồng, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Liên (43 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Đức Nhân (44 tuổi) đang vật lộn với gánh nặng tài chính để cứu chữa cho 3 con mắc bệnh hiểm nghèo.
Gia đình chị Liên vốn định cư tại thôn 7, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng, đã phải dắt díu nhau về quê ngoại từ tháng 5/2025.
"Cả nhà về đây vừa để nương tựa, vừa tiện đưa các con ra Hà Nội chữa bệnh. Qua Tết, con gái thứ hai đến lịch ghép tủy, con gái thứ ba phải tái khám, còn con trai út cũng đã đến thời điểm nhập viện. Thế nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa xoay xở đủ tiền", chị Liên chia sẻ.

Phương Thảo (bên phải) và Minh Quân mắc bệnh suy tủy xương (Ảnh: Hạnh Linh).
Năm 2005, chị Liên và anh Nhân kết hôn, sau đó sinh được 4 người con, lần lượt là Nguyễn Phương Linh (19 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (17 tuổi), Nguyễn Phương Ngân (15 tuổi), Nguyễn Minh Quân (13 tuổi).
Tháng 7/2020, Phương Thảo bất ngờ nôn ra máu và được chẩn đoán mắc bệnh suy tủy xương.
"Hơn 5 năm chạy chữa, bệnh của Thảo không thuyên giảm. Lượng máu trong cơ thể của con ít dần, da xám xịt, sức khỏe yếu. Bác sĩ nói, con chỉ có thể sống tiếp nếu được ghép tủy. Tiền ghép tủy khoảng 2 tỷ đồng, gia đình tôi không có tiền", chị Liên kể.
Khi vợ chồng chị Liên đang tất tả lo chữa bệnh cho Phương Thảo, bi kịch lại tiếp tục ập đến. Tháng 3/2025, Phương Ngân bỗng dưng sụt cân, tim đập nhanh, tay run, ra mồ hôi nhiều. Kết quả khám cho thấy con bị nhiễm độc giáp (cường giáp).
"Hàng tháng, con phải đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc điều trị. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế eo hẹp, việc thăm khám không được đều đặn, khiến bệnh tình của con ngày càng nặng", chị Liên chia sẻ.

Chị Liên bất lực khi cầm phiếu bệnh của 3 người con (Ảnh: Hạnh Linh).
Nỗi lo bệnh tật của 2 con chưa kịp nguôi ngoai, gia đình chị Liên lại tiếp tục đối mặt với biến cố mới. Tháng 9/2025, bé Minh Quân bỗng dưng bị chảy máu mũi, da xanh nhợt, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm cho thấy Minh Quân bị suy tủy xương, phải ghép tủy.
"Nhận tin con trai út bị suy tủy xương giống con gái thứ hai, tôi sốc, khóc ròng cả tháng. Tôi trách ông trời lại cay nghiệt với các con quá", chị Liên quay mặt, giấu giọt nước mắt.
Cầu mong cơ hội sống cho các con
Với 3 con đều đổ bệnh, chị Liên đành bỏ dở công việc buôn bán nhỏ, ở nhà chăm sóc, lần lượt đưa các con đi viện. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai anh Nhân. Để có tiền trang trải, anh gửi vợ con ở nhà ngoại rồi đi Hải Phòng làm thuê.
"Cả nhà đều nhìn vào đồng lương đi phụ hồ của chồng tôi. Tôi về đây, được anh em, chòm xóm bao bọc. Nhưng bệnh tình của các con cần số tiền lớn để chữa trị, duy trì sự sống. Vừa rồi, tôi rao bán căn nhà cấp 4 ở thôn 7, xã Thuận Hạnh để lấy tiền chữa bệnh cho các con.
Đến giờ vẫn chưa có ai mua vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình đã khánh kiệt rồi, tôi mong mọi người giúp đỡ, để các con có cơ hội sống", chị Liên òa khóc.

Sức khỏe của Phương Thảo yếu dần, em cần được ghép tủy để duy trì sự sống (Ảnh: Hạnh Linh).
Ông Nguyễn Huy Cường, Trưởng thôn 7, xã Thuận Hạnh cho biết, gia đình chị Liên có hộ khẩu tại thôn, sống trong căn nhà cấp 4 đã lâu. Hai vợ chồng hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng gia cảnh quá éo le khi 3 con đều bị bệnh.
"Giữa năm ngoái, khi phát hiện cháu Phương Ngân bị bệnh, gia đình báo cáo ban lãnh đạo thôn, đưa các con về quê ngoại ở. Vừa rồi, chị Liên vào dọn dẹp, muốn bán nhà để chữa bệnh cho các con, song mảnh đất ấy lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Cường thông tin.
Ông Cường cho biết thêm, nhận tin cháu Minh Quân cũng bị suy tủy xương giống Phương Thảo, bà con trong thôn rất xót xa và ban lãnh đạo thôn sẽ báo cáo lên UBND xã, kêu gọi bà con ủng hộ gia đình chị Liên.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Thọ, Trưởng thôn Hợp Đồng, xác nhận gia đình chị Liên có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thôn từ giữa năm ngoái. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định trong khi 3 con đều bị bệnh.
"Từ khi chị Liên về đây, bà con trong thôn đến hỏi thăm, hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền bà con giúp đỡ gia đình chị như "muối bỏ bể". Thông qua báo Dân trí, tôi mong độc giả chung tay giúp đỡ, để gia đình chị có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp các cháu có cơ hội được tiếp tục sống và đến trường", ông Thọ bộc bạch.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị LiênĐịa chỉ: Thôn Hợp Đồng, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa
Số tài khoản: 6353962407 chủ tài khoản Nguyễn Thị Liên, ngân hàng TMCP và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.











