Mã số: 6043

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng điều trị, bà Vũ Thị Phương đã tự ngồi dậy, tập đi và được chuyển về địa phương phục hồi chức năng. Con trai bà trước đó cũng thoát nguy hiểm, sức khỏe đang hồi phục tốt từng ngày.

Hai mẹ con lần lượt được chuyển về địa phương phục hồi chức năng

Sáng 12/9, bà Vũ Thị Phương (SN 1965, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), 1 trong 4 nạn nhân bị bỏng nặng do sét đánh cháy nhà, đã đủ điều kiện rời Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, chuyển về địa phương tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực - 1

Nhờ được hồi sức, phẫu thuật và chăm sóc tích cực, các tổn thương bỏng cùng vị trí ghép da của bà Phương đang hồi phục tốt (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Trung Tơn, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết: “Hiện sức khỏe bà Phương đủ điều kiện xuất viện, chuyển về địa phương tiếp tục tập phục hồi chức năng. Bà đã tự ngồi dậy được và đang tập đi, các vết thương bỏng tiến triển tốt”.

Trước đó, bà Phương nhập viện trong tình trạng bỏng lửa 34% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng mặt, 2 tay và chân trái. Bà còn mắc các bệnh nền như đái tháo đường, suy tim, rung nhĩ, khiến quá trình hồi sức, phẫu thuật và chăm sóc tổn thương bỏng gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian điều trị, bà đã trải qua 3 lần phẫu thuật ghép da. Nhờ được theo dõi chặt chẽ, điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện, các vị trí ghép da hồi phục thuận lợi, thể trạng của người bệnh từng bước được cải thiện.

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực - 2

Cả gia đình gặp nạn, chị Nguyễn Việt Hương một mình gắng gượng lo toan mọi việc (Ảnh: Hương Hồng).

Tin vui về sức khỏe bà Phương đến chỉ 1 tuần sau khi con trai bà là anh Nguyễn Tiến Tâm (SN 1991) thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Ngày 5/9, sau hơn 1 tháng được hồi sức và điều trị bỏng nặng, anh Tâm đủ điều kiện chuyển về tuyến dưới.

Đây cũng là niềm an ủi lớn đối với chị Nguyễn Việt Hương (vợ anh Tâm), sau quãng thời gian một mình gắng gượng chăm sóc nhiều người thân cùng lúc.

Hơn 1,6 tỷ đồng tiếp sức gia đình vượt qua đại nạn

Ngày 12/9, báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 99.176.346 đồng tới gia đình bà Phương. Đây là số tiền bạn đọc tiếp tục ủng hộ gia đình thông qua tài khoản của báo Dân trí.

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực - 3

Đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Huyền (con gái bà Phương) cùng các y, bác sĩ đón nhận biển biểu trưng số tiền 99.176.346 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, ngày 5/9, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 172.279.655 đồng tới gia đình anh Tâm. Như vậy, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình thông qua báo Dân trí là hơn 271 triệu đồng.

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực - 4

Trước đó, ngày 5/9, chị Nguyễn Việt Hương (con dâu bà Phương) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản chị Nguyễn Việt Hương trước đó, giúp gia đình kịp thời trang trải chi phí điều trị cho bà Phương và anh Tâm.

Chị Hương cho biết, thông qua tài khoản cá nhân và sự kết nối trực tiếp tại bệnh viện, gia đình còn được các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, nhà trường, các tổ chức xã hội cùng bà con, cô bác gần xa hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng.

Tính đến nay, gia đình chị Hương đã nhận được tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần giúp gia đình chi trả viện phí, thuốc men, vật liệu che phủ vết bỏng, chế độ dinh dưỡng đặc biệt và các ca phẫu thuật cho người thân.

Hai nạn nhân vụ sét đánh ở Lào Cai đã hồi phục tích cực - 5

Ngày 5/9, anh Nguyễn Tiến Tâm (con trai bà Phương), đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được chuyển về tuyến dưới tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 29/7, tia sét bất ngờ đánh trúng căn nhà gia đình bà Phương thuê làm nơi bán hàng ăn uống, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. 4 người gồm ông Nguyễn Tiến Đại, bà Vũ Thị Phương, anh Nguyễn Tiến Tâm và bé Nguyễn Tiến Lâm (SN 2018) bị bỏng nặng.

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Đại qua đời ngày 3/8. Bé Lâm bị bỏng 78% diện tích cơ thể, sau hơn 1 tháng chống chọi với tổn thương đặc biệt nghiêm trọng đã qua đời ngày 31/8.

Sau những mất mát đau lòng, sự hồi phục của bà Phương và anh Tâm trở thành điểm sáng, tiếp thêm sức mạnh để gia đình từng bước ổn định lại cuộc sống.

Trước ngày trở về địa phương tiếp tục phục hồi chức năng, bà Phương nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cùng bà con, cô bác đã yêu thương, giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất.

Tôi cũng xin cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã tận tình cứu chữa, chăm sóc để mẹ con tôi có được ngày hôm nay”.