Người mẹ Canada và tình yêu không biên giới dành cho em bé Việt

Ngày 4/12/2009, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận con nuôi người Việt cho một gia đình người Canada. Giữa mùa đông giá lạnh của xứ sở Bắc Mỹ, lễ bàn giao diễn ra trong không khí ấm áp tại Nhà Việt Nam giữa lòng thủ đô Ottawa.

 

Người mẹ Canada và tình yêu không biên giới dành cho em bé Việt - 1

Christine và bé Quang (giữa) cùng gia đình tại Nhà Việt Nam ở Ottawa, Canada.
 
Mặc dù chúng tôi đã từng chứng kiến không ít những câu chuyện cảm động về tình cảm của người dân nơi đây dành cho trẻ em Việt, nhưng lần này tất cả mọi người tham dự đều thực sự xúc động trước tình thương yêu của người mẹ Canada và các thành viên gia đình giành cho một trong số những em bé Việt Nam kém may mắn được nhận làm con nuôi.

 

Vũ Minh Quang, em bé Việt được nhận làm con nuôi, mới tròn 10 tháng tuổi. Bé bị dị tật bẩm sinh ở cả chân và tay, bị chứng bệnh cứng đa khớp hành hạ kể từ lúc lọt lòng, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em tỉnh Gò Vấp. Số phận đã mỉm cười với bé Quang khi cháu được gặp gia đình chị Christine Morra và anh Sebastian Palmirie, một gia đình người Canada gốc Italia.

 

Chrristine và Sebastian có một gia đình hạnh phúc ở thành phố Toronto, với công việc ổn định của cả hai vợ chồng và cậu con trai hai tuổi kháu khỉnh, thông minh. Tuy nhiên, cuộc sống của họ đã thay đổi trong lần đến Việt Nam và tới thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em tỉnh Gò Vấp. Christine nói với chúng tôi rằng, cô đã không cầm được nước mắt khi thấy bé Quang và một nỗi buồn khó tả đã ám ảnh cô trong suốt thời gian ở lại Việt Nam. Cô và gia đình đã quyết định nhận bé Quang làm con nuôi để chăm sóc và mang lại cho cháu một mái ấm gia đình.

 

Hành trình của gia đình Christine để chữa bệnh cho bé Quang là cả một câu chuyện dài với nỗ lực không mệt mỏi của người mẹ trẻ. Ở tuổi 26 và là một cô giáo đang giảng dạy tại một trường trung học ở Toronto, một vị trí đáng mơ ước của biết bao người trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp lên cao chưa từng thấy trong lịch sử Canada hiện đại, Christine đã quyết định bỏ nghề dạy học, bỏ lại đằng sau mái trường thân yêu mà cô đã gắn bó trong sáu năm qua để dành toàn bộ thời gian chăm sóc và chữa bệnh cho bé Quang. Cô đã gõ của nhiều bệnh viện ở Toronto, Montreal để tìm kiếm bác sĩ chữa trị tốt nhất cho cháu bé.

 

Với sự hỗ trợ của Tổ chức bảo trợ trẻ em Canada (Terre Des Hommes-TDH), Christine quyết định đưa bé Quang tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Shriner, một bệnh viện danh tiếng ở thành phố Montreal. Bé Quang được các bác sĩ chuyên khoa tiến hành phẫu thuật, bó lại xương háng, các khớp xương chân và tay trong một phác đồ điều trị kéo dài nhiều năm. Christine nói với chúng tôi rằng, cứ hai tuần một lần cô đưa bé Quang vượt hành trình 750 km từ Toronto đến Montreal để chữa bệnh cho cháu. Mỗi lần cô vắng nhà, chồng cô, anh Sabastian, một viên chức bận rộn với công việc Quản lý xây dựng của Tập đoàn EllisDon ở Toronto, lại đảm đương toàn bộ việc chăm sóc cậu con trai ruột hai tuổi ở nhà và mong chờ vợ cùng bé Quang trở về.

 

Tại buổi lễ trao Giấy chứng nhận con nuôi cho gia đình Christine, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng chia sẻ niềm vui với gia đình và xúc động cho rằng, bé Quang đã tìm được mái ấm gia đình cũng như tình thương yêu bất tận dành cho bé của các thành viên trong gia đình mới của bé. Hành trình chữa bệnh cho bé Quang còn là một chặng đường dài đầy khó khăn phía trước nhưng tất cả chúng tôi đều hy vọng và tin tưởng rằng bé Quang sẽ được sống trong một gia đình với đầy ắp tình thương yêu của cha mẹ nuôi người Canada và một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước.  

 

Trần Thị Vinh

                                                             Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada