1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông Hà Nội lưu lạc ở Tây Nguyên hạnh phúc trong căn nhà mới

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau khi hoàn cảnh được các cơ quan báo chí phản ánh, ông Nguyễn Trường Thi đã nhận được hơn 150 triệu đồng để hoàn thành tâm nguyện có một căn nhà kiên cố.

Ngày 24/9, PV Báo Dân trí đã cùng đại diện chính quyền xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã trao hơn 40 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Trường Thi (bon Đắk Huýt).

Ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Báo Dân trí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh, UBND xã Tiến Thắng (Mê Linh) và người thân ông Thi tại Hà Nội cũng hỗ trợ trực tiếp số tiền 35 triệu đồng.

Người đàn ông Hà Nội lưu lạc ở Tây Nguyên hạnh phúc trong căn nhà mới - 1

Đại diện chính quyền trao số tiền hơn 40 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ ông Nguyễn Trường Thi (Ảnh: Đặng Dương).

Bà Nguyễn Thị Thủy Linh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Trực, cho biết thông qua tài khoản cá nhân và các nguồn vận động, ông Nguyễn Trường Thi được mọi người hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đã được ông Thi sử dụng để xây dựng một căn nhà có diện tích hơn 70m2, giúp ông ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ, ông Nguyễn Trường Thi chia sẻ: "Cả đời tôi chưa từng được nghĩ được sống trong căn nhà mới, kiên cố như thế này. Đặc biệt, sau khi Báo Dân trí phản ánh, người thân và chính quyền địa phương ở quê Mê Linh (Hà Nội) đã liên lạc, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người".

Người đàn ông Hà Nội lưu lạc ở Tây Nguyên hạnh phúc trong căn nhà mới - 2

Căn nhà mới của ông Nguyễn Trường Thi (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, ông Nguyễn Trường Thi năm nay 60 tuổi nhưng trong tay không có một tài sản gì đáng giá ngoài ngôi nhà ván chắp vá với 4 trụ nhà là 4 gốc điều đã gần 20 năm tuổi.

Người đàn ông Hà Nội lưu lạc ở Tây Nguyên hạnh phúc trong căn nhà mới - 3

Căn nhà cũ của ông Thi trước khi được mọi người hỗ trợ xây dựng mới (ảnh: Đặng Dương).

Ông Thi ngày ngày rong ruổi khắp xã để nhặt ve chai, phế liệu. Người dân trong xã thương tình, thi thoảng góp nhặt ít ve chai hoặc cho nắm rau, con cá như cách san sẻ những vất vả, thiếu thốn của người đàn ông đã ở tuổi xế chiều.

Mất ngủ cùng căn bệnh tuổi già khiến lúc nào ông Thi cũng mang nỗi ám ảnh cô độc, lẻ loi. Một thập kỷ sống trong túp lều tạm, người đàn ông 60 tuổi mơ một căn nhà che mưa, che nắng kiên cố.