1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4523:

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên

Đặng Dương

(Dân trí) - Mất ngủ cùng căn bệnh tuổi già khiến lúc nào ông Thi cũng mang nỗi ám ảnh cô độc, lẻ loi. Một thập kỷ sống trong túp lều tạm, người đàn ông 60 tuổi mơ một căn nhà nắng không dọi, mưa không dột.

Đến bon (cách gọi thôn, buôn của người bản địa - PV) Đắk Huýt, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), hỏi thăm ông Nguyễn Trường Thi, có lẽ không ai lạ lẫm với người đàn ông này.

Năm nay 60 tuổi, trong tay ông Thi không có một tài sản gì đáng giá ngoài ngôi nhà ván chắp vá với 4 trụ nhà là 4 gốc điều đã gần 20 năm tuổi.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 1

Căn nhà của ông Thi được dựng tạm với 4 trụ nhà là 4 gốc điều.

Ông Thi ngày ngày rong ruổi khắp xã để nhặt ve chai, phế liệu. Người dân trong xã thương tình, thi thoảng góp nhặt ít ve chai hoặc cho nắm rau, con cá như cách san sẻ những vất vả, thiếu thốn của người đàn ông đã ở tuổi xế chiều.

Chan vội ít nước lã vào chén cơm nguội để lót dạ trước khi đi làm, ông Thi tâm sự ông quê gốc ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Cách đây 35 năm, ông rời quê, một mình vào tỉnh Bình Phước làm thuê cho các đồn điền cao su và vườn điều của người dân địa phương.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 2

Người đàn ông 60 tuổi sống đơn độc, lặng lẽ một mình suốt nhiều năm nay.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 3

Bữa cơm của ông Thi đạm bạc, chủ yếu là rau và cá khô.

Năm 2008, sau nhiều năm đi lang bạt, ông Thi gom góp được ít tiền rồi đến bon Đắk Huýt mua hơn một sào đất để định cư. Tuy nhiên, gần 15 năm nay, do vẫn chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tài sản duy nhất này cũng chưa được đứng tên ông Thi.

Cuộc sống dần ổn định, ông Thi tính đến chuyện lập gia đình. Nhưng số phận hẩm hiu, sau 3 năm về chung sống, người phụ nữ "tưởng chừng đã là vợ" rời bỏ người đàn ông này để đi tìm bến đỗ mới. Không vợ con, người đàn ông gốc Hà Nội lại trở về với cảnh lầm lũi một mình trong căn nhà lụp xụp.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 4

Ông Thi từng có vợ nhưng mấy năm trước, người phụ nữ đã rời bỏ ông để tìm bến đỗ mới.

Buồn chán khi không có người thân thích bên cạnh, kết hợp chứng bệnh mất ngủ kéo dài, sức khỏe của ông Thi ngày càng suy kiệt dẫn đến ốm đau liên miên. Công việc làm thuê thường ngày cũng vì thế ít dần rồi không còn ai thuê mướn.

"Mỗi đêm, tôi chỉ ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, trằn trọc từ tối tới tờ mờ sáng mới chợp mắt lại được. Cũng vì thế mà đi làm được một lúc lại phải ngồi nghỉ mệt, thành ra không được năng suất như người khác. Thấy tôi mất ngủ lâu ngày, làm việc chậm chạp nên họ không thuê nữa", ông Thi kể lại.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 5

Để mưu sinh, hơn 2 năm nay, ông Thi chuyển sang nghề nhặt ve chai.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 6

Mỗi ngày, ông kiếm được khoảng 20.000 đồng, chỉ đủ để mua gạo, muối.

Để mưu sinh, hơn 2 năm nay, ông Thi chuyển sang nghề nhặt ve chai, cộng với mót khoai khi vào vụ, được đồng nào hay đồng ấy. Mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000 đồng đủ để mua gạo muối. Nhưng hôm nào trời mưa hoặc sức khỏe yếu, coi như hôm đó phải nhịn ăn.

Chia sẻ về cuộc sống đơn độc của mình, ông Thi nói: "Tôi đi làm xa nên lúc nào cũng mang sẵn gạo, muối trên xe. Đến trưa, nếu không về nhà được thì sẽ nhặt củi, nấu cơm ngay bên đường. Vất vả nhưng càng ngày càng khó kiếm ăn, có hôm đi từ sáng tới tận chiều muộn cũng không đủ tiền đổ xăng xe".

Hiện tại ngôi nhà với nhiều lớp chắp vá của ông Thi đang dựng nhờ trên đất nhà hàng xóm. Gọi là nhà nhưng xung quanh cũng không có chỗ nào kín kẽ, đủ để che chắn mưa gió. Thậm chí, cột nhà còn được tận dụng từ 4 gốc điều tươi nên căn nhà có nguy cơ đổ sập do đã xuống cấp trầm trọng.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 7

Căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập trong mùa mưa.

Đưa mắt đảo quanh nơi ở của mình, người đàn ông 60 tuổi chỉ có một mong mỏi lớn nhất, rằng một ngày nào đó ông sẽ có tiền để xây dựng căn nhà mới hoặc chí ít là có tiền mua thêm mấy tấm tôn lành lặn, lợp lại mái nhà trước khi không còn đủ sức đi nhặt ve chai.

"Mấy năm nay, cứ đến mùa mưa là tôi lại nhờ anh em hàng xóm đến lợp lại mái. Nhưng tôn cũ, chủ yếu là xin lại người ta trong lúc đi làm nên chỉ được mấy trận mưa là lại dột. Có hôm, trời mưa lớn nước chảy ướt hết cả nhà, chỉ còn mỗi chỗ nằm ngủ là khô ráo. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của đời tôi là có một nơi che nắng, che mưa để về già còn có chốn nương thân", ông Thi rơm rớm nước mắt, nói về mong mỏi nhiều năm nay của mình.

Cuộc đời buồn của người đàn ông gốc Hà Nội lang bạt vào núi rừng Tây Nguyên - 8

Cuộc đời của người đàn ông gốc Hà Nội lặng lẽ trôi qua.

Thông tin thêm về trường hợp của ông Nguyễn Trường Thi, lãnh đạo UBND xã Quảng Trực cho biết ông Thi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thân thích tại địa phương. Trước đây, ông Thi có mua của người dân địa phương một mảnh đất nhỏ, với ý định sẽ dựng nhà. Tuy nhiên, do đất này đang được nhà nước quản lý nên chưa thể cấp chứng nhận quyền sử dụng cho ông Thi.

Trước cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của ông Nguyễn Trường Thi, chính quyền địa phương cũng rất mong mỏi các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ ông Thi có một khoản tiền nhỏ để sửa sang lại căn nhà đang tạm bợ hiện tại.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4523 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Trường Thi

Địa chỉ: bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Hoặc chị Nguyễn Thủy Linh, Hội trưởng Hội phụ nữ xã Quảng Trực (đã được ông Thi ủy quyền)

Số điện thoại: 0328.478.066

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4523)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269