1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông cận kề cái chết được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng

Duy Tuyên

(Dân trí) - Đón nhận số tiền từ bạn đọc báo Dân trí, chị Duyên nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị.

Chiều 24/5, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 57.398.000 đồng của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Duyên (khu phố Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Người đàn ông cận kề cái chết được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình chị Duyên.

Chị Bùi Thị Duyên là nhân vật trong bài viết: "Đau đớn cảnh người phụ nữ bên người chồng mang cái chết cận kề". Hoàn cảnh gia đình chị Duyên rất tréo ngoe, chồng chị là anh Lê Thế Nguyên (SN 1972), từ một người trụ cột của gia đình, lo toan mọi thứ thì nay anh chỉ còn biết nằm một chỗ chờ chết vì căn bệnh ung thư quái ác.

Vợ chồng anh chị có hai người con, cô con gái đầu là Lê Hải Anh (12 tuổi) đang học lớp 6, cậu con trai Lê Tuấn Minh (10 tuổi) học lớp 4. Ngày trước hai vợ chồng cùng đi làm công nhân ở công ty gần nhà. Nhưng hơn một năm nay, anh Nguyên phát hiện mắc căn bệnh ung thư. Chồng mất khả năng lao động, 2 đứa con còn nhỏ, miếng cơm manh áo, tiền thuốc men lại dồn lên đôi vai  chị Duyên.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Duyên, thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí. Cụ thể, tuần 3 tháng 4 là: 44.468.000 đồng; Tuần 4 tháng 4 là: 7.230.000 đồng; Tuần 5 tháng 4 và tuần 1 tháng 5 là: 5.700.000 đồng.

Không chỉ làm lụng để lo cho chồng bệnh tật, 2 đứa con còn tuổi ăn, tuổi học mà chị Duyên còn phải lo cho người mẹ chồng năm nay đã 91 tuổi. Tất cả những chi phí trong gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Duyên, nhưng không đủ lo các khoản tiền thuốc thang, chi phí đi viện cho chồng.

Cuộc sống gia đình cũng vì vậy mà trở nên kiệt quệ. Theo chị Duyên, từ khi hoàn cảnh được báo Dân trí phản ánh, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Nhiều người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe của chồng chị.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Duyên nghẹn ngào: "Với số tiền này tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để mua thuốc thang và tiền viện phí cho chồng. Gia đình rất xúc động khi nhận được những tấm lòng nồng ấm, thơm thảo từ bạn đọc hảo tâm của báo Dân trí. Đây là sự giúp đỡ rất quý báu trong lúc gia đình hoạn nạn".

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Đỗ Thị Tâm, cán bộ chính sách phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình chị Duyên trong suốt thời gian qua.